Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía cạnh gia đình.

Đối với mình, phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, cũng không quan trọng bằng việc có một cuộc sống nội tâm hạnh phúc.

Mình lớn lên, chứng kiến những người phụ nữ xung quanh mình dành cả cuộc đời để hy sinh cho chồng con, lúc nào cũng dành phần thua thiệt cho bản thân mà đôi lúc thấy thật sự chạnh lòng.

Vì đã không ít lần mình thấy dì, thấy mẹ, tất tả từ chỗ làm về, lắng lo bếp núc, quần áo đầu tóc rối bời chỉ để chu toàn công việc nhà. Dẫu biết rằng hy sinh và cho đi cũng là một loại hạnh phúc, những lần như thế, mình vẫn cảm thấy những người phụ nữ quanh mình kiên cường và nghị lực như siêu nhân. Có lẽ sẽ tốt hơn nhiều nếu bên cạnh việc yêu thương người khác, chúng ta vẫn luôn nhớ phải yêu thương bản thân mình.

Mình thật sự rất thích cảm giác được nấu ăn cho những người mình thương. Đối với mình, phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình. Chẳng có gì ý nghĩa hơn việc cùng ngồi ăn chung sau một ngày dài làm việc. Và cũng chẳng có gì tình cảm hơn những bữa cơm chân thành.

Mình vẫn ấp ủ suy nghĩ rằng bao giờ có người yêu, sẽ nấu cơm cho người yêu mang đi làm. Trải qua một vài mối tình, chỉ có người yêu hiện tại của mình khiến cho mình có đủ động lực để hiện thực hoá mong muốn ấy.

Bạn trai mình là một người lúc nào cũng sợ mình thiệt thòi. Bạn nghĩ cho mình nhiều đến mức còn bảo mình không cần nấu ăn nữa vì lo mình vất vả, dù trong lòng cũng rất muốn ăn đồ mình nấu. Công ty hai đứa ở cách nhau một quãng đường, mình chỉ có thể gửi ship chứ không sang ăn cùng được vì thời gian nghỉ trưa ngắn. Nhưng lần nào nhận được đồ ăn, bạn cũng tỉ mỉ chụp hình, chỉnh ảnh, rồi gửi cho mình. Chắc là chụp ảnh bằng nhiều tình cảm, nên ảnh nào cũng xinh. Những hành động nhỏ nhặt như thế khiến mình hiểu được bạn trai mình lúc nào cũng rất biết ơn những điều mình làm.

Một ngày của mình, nhờ có những bức ảnh bạn gửi mà bỗng trở nên hân hoan lạ.

Hôm rồi bạn hỏi em có mệt không. Mình chỉ nhẹ nhàng bảo là em vui, không mệt.

Vì nhờ có động lực nấu cơm cho bạn, mình ít bỏ bữa trưa hơn, giờ giấc kỉ luật hơn vì biết sáng dậy còn phải căn giờ nấu nướng, cũng có trách nhiệm với bản thân hơn.

Những lần vào bếp nấu ăn cho người mình thương, không chỉ khiến cho tình cảm trở nên gắn bó hơn, mà bằng một cách nào đó cũng góp phần giúp mình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hoá ra, yêu bếp, yêu gia đình cũng là một cách yêu bản thân.

#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía

Mình là một người hiện đại trong nhiều thứ, nhưng lại khá truyền thống trong khía