Mình Là Người Dễ Tính Trong Việc Ăn Uống, Lần Đầu Tiên Mình Thấy Bức Xúc Như Thế Này.

Mình là người dễ tính trong việc ăn uống, lần đầu tiên mình thấy bức xúc như thế này. Cảm giác như bị lừa khi ăn. Nồi lẩu gần 500k mà chỉ có vài mống như thế này. Đúng 3khay thịt bò, 1 đĩa rau, 1 đậu phụ, 2 gói mì, không bằng nồi lẩu buffet mình gọi 150k ở ngoài. Thực sự mìn không muốn ăn chút nào tuy nhiên đã gọi r mà ngày tết nên không muốn kì kèo. Thêm nữa muôi thì bẩn, nhân viên cũng rất vụng về. Mọi người nên né Thaiexpress cho đỡ mất ngày vui. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng mình ăn chỗ này. Bụng mình khá nhạy cảm khi ăn đồ bẩn, tí đau bụng nữa có mà hết nước chấm lun 🤭😮‍💨