Mình vừa có 1 trải nghiệm ăn uống đáng thất vọng và mình cần lan toả điều đó đến tất

Mình vừa có 1 trải nghiệm ăn uống đáng thất vọng và mình cần lan toả điều đó đến tất cả mọi người!!!!!

Hqua, 25/06/2021, mình và bạn mình book bàn Nhân sushi chỗ 290 Kim Mã, thấy đọc review khen nức nở khen ná thở nên bọn mình dù cuối tháng nhưng 2 con khỉ họ Đỗ vẫn cố gắng bán lít máu đi ăn mừng Hà Nội đc nới bỏ giãn cách 🙂
Trải nghiệm hqua chán chẳng muốn ghi nhớ luôn!!!
Đồ ăn:
Các bạn xem hình nhé, chụp lại để ghi nhớ, định úp lên sống ảo nhưng lại phải vào đây review tiêu cực 🙂
- Sashimi: Cá không tươi, thớ cá cứ nhũn nhũn làm sao ấy, ăn không thấy tươi hay vị ngọt của cá, nhạt nhẽo + nhũn. Đến cái lá tía tô cũng rách dập nát.
- Mai cua nướng nấm: tạm được, đậm vị cua (bạn mình thấy ngon còn cái mồm sắt của mình bảo tạm được).
- Salad bơ cá hồi: Bơ mình kì vọng nó dẻo dẻo kiểu bơ 034, nhưng vị nó như bơ gì bở nát kiểu gì ấy khó tả lắm.
- Ramen: 🙂 thảm hoạ!!! Bọn mình share nhau bát ramen soup Miso, chòi má, có 1 miếng thịt, 1 trứng ốp style lỗi, 1 cục màu hồng vị cá 🙄, sực mùi măng, mình trêu bạn mình bảo y hệt bát bún măng vịt nhưng zá 160k 🙂
-Cơm lươn cuộn bơ & Sushi cá ngừ cay: cơm gạo tám, không hề dẻo, cũng không thơm, cá ngừ băm nát, decor lên đĩa hình con lươn 😀. Thấy tựu chung lại của quán là đồ ăn cứ nát nát :)))))))), decor rất ẩu đả!

Zá: Quá đắt so với chất lượng đồ ăn, mình ngược đãi cả cái ví lẫn mắt lẫn miệng và bản thân :)))))).
2.310k, vâng, hai trẹo ba trăm mười nghìn chẵn cho 2 đứa và 1 trải nghiệm kiểu 🙄🙄🙄🙄

Dịch vụ:
- Quán vắng, nhân viên lờ đờ, mình ngồi tầng 3 có 3 bàn tất cả (2 bàn 2, 1 bàn gia đình 4 ng, sau có 1 đôi vào sau), đồ ăn order mang lên khá chậm, ok chắc lúc bọn mình gọi nhà hàng mới đi lùa cá cho tươi 🙂, có 2 bạn nhân viên ở đó, chắc mải mê gì đó bọn mình gọi vẫy các kiểu mãi mới ra 🙂. Đc cái các bạn chào rất to và nhiệt tình lúc vào và về.

Bác bảo vệ lúc vào thì k có vđề gì, lúc 9h mình ra về thì trời mưa rất to, bác che ô cho mình ra xe máy lấy áo mưa mặc nhưng đang che thì bác keme mình ướt để chạy ra chỗ khác đưa 1 người khách khác ra ô tô, hihi 🙂, mình nhìn ra thì là bác đó + 1 bạn nv nữa tổng là 2 ng cùng chạy theo che cho 1 anh đi oto 🙂. Con bạn mình đứng đực ở đấy trước đợi bác che cho mình rồi quay về che cho nó vì xe nó để xa vãi nồi thì bác cũng đi phục vụ ng đi ô tô kia trước.

Kết luận: Trải nghiệm tồi, không bao giờ quay lại!

P/s: ấn tượng của mình ở quán là: Bữa ăn này tuy đắt nhưng được cái ứ ra gì 🙂
Biên lợi nhuận chắc 97%, cố gắng chụp thật nhiều ảnh ở quán vì sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, theo dõi sát sao brandname này đề phòng sau này ngta đổi tên 🙂
À, cái cuối cùng, anh chủ quán hay quản lý có con đồng hồ Hublot gì gì trông thật lắc zơ rì

Mình vừa có 1 trải nghiệm ăn uống đáng thất vọng và mình cần lan toả điều đó đến tất

Mình vừa có 1 trải nghiệm ăn uống đáng thất vọng và mình cần lan toả điều đó đến tất

Mình vừa có 1 trải nghiệm ăn uống đáng thất vọng và mình cần lan toả điều đó đến tất

Mình vừa có 1 trải nghiệm ăn uống đáng thất vọng và mình cần lan toả điều đó đến tất

Mình vừa có 1 trải nghiệm ăn uống đáng thất vọng và mình cần lan toả điều đó đến tất

Mình vừa có 1 trải nghiệm ăn uống đáng thất vọng và mình cần lan toả điều đó đến tất

Mình vừa có 1 trải nghiệm ăn uống đáng thất vọng và mình cần lan toả điều đó đến tất

Mình vừa có 1 trải nghiệm ăn uống đáng thất vọng và mình cần lan toả điều đó đến tất