Mỗi Bữa Ăn - Một Câu Chuyện“ Món Cảm Ơn Con!!!”Emma Và Con Trai Lớn

Mỗi bữa ăn - một câu chuyện
“ MÓN CẢM ƠN CON!!!”

Emma và con trai lớn nhà mình cùng có sở thích giống nhau đó là rất đam mê ẩm thực. Có lẽ bởi vậy nên khẩu vị về ăn uống cũng có sự tuyển chọn hơn so với bố và em trai. Nếu như hai người đàn ông dễ tính kia cả tuần hay thậm chí hai tuần liền ăn cùng một món cũng không có ý kiến hay phàn nàn gì thì Emma và bạn lớn lại thường xuyên cùng nhau lên menu cho mỗi ngày để danh sách các món ăn phong phú. Tối nào học bài xong hai mẹ con cũng hào hứng ngồi bàn với nhau xem mai sẽ nấu món gì rồi nguyên liệu gồm thành phần nào hay cách nấu ra sao? Cách sinh hoạt đó vẫn tiếp diễn đều đặn cho đến khoảng thời gian mình bận với những dự án riêng nên các bữa cơm không còn được phong phú hay thay đổi món liên tục nữa thì bạn lớn trong một bữa ăn đã lên tiếng nhắc mẹ, tỏ ra ko hào hứng:
“Mẹ ơi sao mấy hôm nay cứ ăn đi ăn lại món này thế a? Con thấy buồn mồm quá huuu.”

Mình lúc đó quá mệt nên chỉ nói đúng một câu mà không kèm lời giải thích gì nữa.

“Như thế là đòi hỏi đấy con. Mẹ rất buồn. Thôi con ăn đi nhé. “

Mấy ngày sau đó đã rảnh hơn lại thói quen cũ mình hỏi con thích ăn món gì để mẹ chuẩn bị ngày mai thì bạn ý nói đi nói lại một câu:

“Con ăn gì cũng được mẹ ơi. “

Biết tính con mình hỏi vặn mấy lần là có thích món này hay món kia ko mẹ làm cho đổi vị thì con vẫn một mực khẳng định : “con ăn gì cũng được mẹ ơi. “
Nhưng mình để ý những bữa ăn sau này bạn ăn ít hơn và thái độ ăn ko như trước. Nhờ bố bạn ý tỉ tê một hồi thì hoá ra bạn ko dám cùng mình lên các ý tưởng cho bữa cơm nữa vì cho là đang đòi hỏi mẹ sau câu nói của mình. Bạn sợ làm mẹ buồn mẹ mệt.

Thật là trong cái rủi có cái may, cũng nhờ có những lúc bận rộn lơ là cơm nước và trách con vô thức như vậy mà mình có cơ hội nhận ra “ Hoá ra bạn ý đã lớn và biết sợ mẹ buồn hơn sở thích lớn nhất của mình”
Vậy nên bữa cơm hôm nay mình đặt tên là “ Cảm ơn con” để ghi nhớ lại sự kiện này.

Toàn các món bé thích đấy ah.

Mỗi Bữa Ăn - Một Câu Chuyện“ Món Cảm Ơn Con!!!”Emma Và Con Trai Lớn

Mỗi Bữa Ăn - Một Câu Chuyện“ Món Cảm Ơn Con!!!”Emma Và Con Trai Lớn

Mỗi Bữa Ăn - Một Câu Chuyện“ Món Cảm Ơn Con!!!”Emma Và Con Trai Lớn

Mỗi Bữa Ăn - Một Câu Chuyện“ Món Cảm Ơn Con!!!”Emma Và Con Trai Lớn

Mỗi Bữa Ăn - Một Câu Chuyện“ Món Cảm Ơn Con!!!”Emma Và Con Trai Lớn

Mỗi Bữa Ăn - Một Câu Chuyện“ Món Cảm Ơn Con!!!”Emma Và Con Trai Lớn