Món lạ quán quen Tiệm nhà Gi
Món lạ quán quen
Mình rất hứng thú với việc những quán quen mình thường xuyên lui tới có món mới để thay đổi chứ không bị lặp đi lặp lại khẩu vị cũ. Thế thì hôm nay tới Tiệm nhà Gi, trước đó cũng đã review một bài mỳ bò Đài Loan phong vị Việt Nam với món shaokao nướng đường phố của TQ nhưng lại biến tấu thành chiên rất trái khoáy
Món cũng khá giống những quán shaokao ở Hà Nội nhưng đặc biệt hơn chút chút là mọi thứ được áo qua 1 lớp bột xong rồi chiên lên, tạo cảm giác ngầy ngầy bụi bụi mà không bị ngấy. Rcm mọi người nên thử lạp sườn, xúc xích TQ và tôm viên nấm, tôm thịt khoai tây do cô chủ vẽ ra ăn rất ngon, khác bọt hẳn những quán shaokao khác vì kèm theo quả nước chấm cô tự làm ăn cũng rất bay nữa. Độ cay của đồ ăun vừa đủ, không quá sốc cũng như gia vị quết không quá nồng nên phù hợp đa số mọi người đều có thể thử dưới tiết trời 1x độ này ( x thiếu nhi ).
Điểm trừ là nếu đông khách quá thì đợi hơi lâu, và nếu đông quá thì nhiều khi cô ấy quên chiên xong không nhấc lên nên vẫn bị dính chút dầu À còn món chân gà chanh vàng nữa ăn xong mình hoài nghi nhân sinh, mới đầu vài miếng thấy dở hơi xong chấm với nước chấm lại thấy ngon. Ai muốn cảm giác mới lạ thì nên thử.
Chấm điểm 810
Tiệm nhà Gi 116 H2 Thành Công
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây