Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một buổi đi tìm lại hương vị Thái (Phần 1)

Tháng 9 năm trước mình đi Thái về nên thành ra ghiền đồ ăn của họ dã man. Hễ nhà hàng nào mở ra đều khăn gói quả mướp đến ăn thử. Nay kiếm được bên này, review nhanh cho cả nhà:

Mình đi 3 người, gọi tổng cộng là 6 món:
Gỏi đu đủ ba khía: Mùi mắm ba khía nhẹ hơn so với mình ăn bên Thái một chút. Đu đủ giòn nhưng ăn một mình thì hơn nhạt, recommend ăn cả miếng đu đủ cả ba khía mới vừa miệng.

Ngoài ra nạc nọng heo vs Pad Thái ăn đều ổn, đậm đà. Trà sữa ngon, trân châu đỉnh.

Xôi xoài: xôi xoài không rưới nước cốt dừa lên trên nhưng họ hấp chung với xôi, thơm ngọt ukiela

Món mình thích nhất là lẩu tom yum và canh tom yum. Hai món này thì nấy giống với vị gốc bên Thái nhất. Điểm cộng to đùng là hải sản ăn cùng siêu tươi không chê vào đâu được. Nhân viên nhiệt tình bóc tôm cho. Đỉnh nhất là quả lẩu ngon thế mà khai trương nên chỉ nhẹ nhàng 199k. Ngon bổ rẻ, chắc chắn quay lại 🤌.

Địa chỉ: Thái Market - 35 Lê Văn Thiêm

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái

Một Buổi Đi Tìm Lại Hương Vị Thái (Phần 1)Tháng 9 Năm Trước Mình Đi Thái