Ốc Tô 135 Láng Hạ - Trải nghiệm tệ hại
Chả là hnay là thứ 7 và cũng nhân tiện có đứa bạn thân từ quê ra chơi nên 2 đứa rủ nhau đi ăn ốc.Loanh quanh tìm thì thấy các tiktoker review khá nhiều là ỐC TÔ 135 LÁNG HẠ nên 2 đứa quyết định qua đây để thử
Bọn mình vào quán và oder lúc 19h10 và đã phải bước ra khỏi quán ôm cục tức to hơn nghìn cục ứt vào lúc 20h4 🙂
Bọn mình gọi đồ bao gồm 1 bạch tuộc nướng muối ớt, 1 ốc hương xào trứng muối, 1 cơ chai và 2 bánh mì
Sau khi khi oder đồ xong được khoảng 20p bọn mình vẫn ko thấy đồ lên thì có gọi bạn chạy bàn của tầng 3 lại hỏi đồ, vì thấy các bàn đến sau đang được lần lượt lên đồ còn bàn mình thì ko.Bạn ấy bảo bọn mình chờ...ok bọn mình chờ vì thực ra cũng biết quán đang rất đông.Sau đấy tiếp tục bọn mình hỏi lần 2 bạn ấy vẫn bảo bọn mình chờ...ok bọn mình lại chờ vì thấy quán đông và review ngon nên cố gắng.Tiếp tục bọn mình gọi 1 bạn khác bê đồ lên để hỏi thì vẫn tiếp tục nhận được câu trả lời là chờ để xuống check đồ...ok 🙂 Đến lần thứ 4 bọn mình hỏi và bảo đã chờ gần cả tiếng rồi thì được bê lên cho đĩa bạch tuộc như bên dưới và thật sự nó cháy,ko có tí vị muối ớt nào với giá 150k (mình quay bằng app mà trông nó còn ko bớt cháy được bao nhiêu).Ăn hết đĩa bạch tuộc vẫn ko thấy đồ lên tiếp (các bàn đến cùng đã đi về và các bạn đến sau gần như lên full đồ) bọn mình tiếp tục hỏi lần 5 thì bạn chạy bàn có nói với bọn mình rằng “khi nãy bạn oder đồ cho mình lm mất hoá đơn oder nên đồ của bàn mình mới đc oder lại cách đây 5-10p thôi ạ”...???
Bọn mình thật sự đã ko thể tiếp tục ngồi chờ mặc dù đã nghĩ ăn ngon có thể bỏ qua các yếu tố khác
-Thứ nhất,khi mất oder hoàn toàn các bạn ấy có thể hỏi lại bọn mình nhưng mình hỏi đi hỏi lại nhiều lần vẫn ko nhận được câu trả lời chính xác
-Thứ 2,có thể do bọn mình xui nên đến đĩa bạch tuộc cũng cháy và ko ngon như mong đợi của mình
-Thứ 3,bọn mình hoàn toàn ko nhận lại được 1 lời xin lỗi nào của nhân viên mà chỉ là sự phân bua “do bạn oder cho mình lm mất”??? Đến cả khi bọn mình ko thể chờ nữa đứng lên thanh toán thì thu ngân xin lỗi như bố thí vậy “ừ thôi chị xin lỗi”??? Bọn mình đang ns thì ko có sự tôn trọng lắng nghe cho hết mà chen vào gào lên “bếp nướng xem đồ nướng cháy bạch tuộc này”??? Mình đã từng lm chạy bàn và mình cũng đi rất nhiều quán ăn cả vỉa hè nhưng đây thật sự là 1 sự thiếu chuyên nghiệp cho 1 quán ăn khá nổi tiếng 🙂
Đồ ăn có thể ngon (theo rất nhiều review và mình chưa được thưởng thức) nhưng với cách phục vụ và xử lý của nhân viên thì chắc chắn mình ko bao giờ quay lại lần thứ 2.Mình cực ít khi đi đánh giá xấu về 1 món ăn hay 1 địa điểm ăn nào đấy,nhưng với ỐC TÔ thì lm mình ko thể ko viết vài lời 🙂
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây