MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

❤️ MƯỢN BẾP YÊU MÌNH❤️

Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu ăn, không lò vi sóng, không máy nướng, cũng chẳng nồi chiên không dầu. Vỏn vẹn duy nhất một chảo, 2 nồi, vài chiếc bát và đũa thìa cá nhân. Nhưng có lẽ, khi đã muốn thì dù có thiếu, vẫn cảm thấy đủ để làm những điều mình yêu.

Tuy bếp của em không có lửa, nhưng lần nào vào cũng thấy nóng 😅 Nhiệt toả ra từ bếp thì ít, nhưng cái Nhiệt háo hức nấu thật ngon, chụp ảnh thật đẹp rồi ăn cho bằng hết thì lại vô cùng nhiều.

Có người hỏi em, ở một mình mà vẫn cứ nấu nướng cẩn thận thế, theo em thì khi mình sống có trách nhiệm với bản thân thì mình mới sống có trách nhiệm được với người khác. Và càng những điều nhỏ nhặt nhất lại càng cần chỉn chu và học hỏi hoàn thiện thêm.

Em cũng xin góp chút ảnh những món mình tự nấu, mong được admin duyệt bài ❤️

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu

 MƯỢN BẾP YÊU MÌNH Em không có căn bếp siêu lớn, cũng chẳng có nhiều dụng cụ nấu