Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa đó trong nhà mới chịu. Thú chơi cũng lắm công phu, nhiều bài viết về cách dưỡng sen rất chi tiết và thấy khá cầu kỳ khiến nhiều lúc mình thấy ngại chơi sen. Ấy vậy cứ chơi sen kiểu A-ma-tơ như mình vẫn thấy sen nở căng và cứ đúng 5 ngày là tàn hẳn. Chỉ là để bình hoa sen xa quạt và điều hoà, cắt chéo chân và thả vào bình, hoa nở 2 lần là đua nhau rụng cánh. Còn nếu cắm xốp thì mình mới cắt chéo chân và cắm hoa vào xô nước cho cứng hoa nhằm mục đích định hình các góc nghiêng của hoa để cắm cho đẹp. Tặng cả nhà những bình sen và cúc mình cắm vào tháng Phật Đản các năm!

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa

Hà nội 12 mùa hoa, sở thích của mình cứ đến mùa hoa nào là phải có bằng được bình hoa