Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

**“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”**

Xin chào cả nhà. Mình tàu ngầm trong Yêu Bếp cũng mấy tháng rồi nhưng không tự tin ra mắt mọi người. Suốt ngày chui vào Yêu Bếp để ngắm nhà, ngắm hoa và các món ăn tuyệt phẩm các bạn nấu, để rồi suýt xoa sao nhiều người giỏi thế, khéo thế.

Khi mình kết hôn cách đây gần 20 năm, hành trang “tề gia, nội trợ” của mình đem theo chỉ có nấu cơm, chiên/ luộc/ xào trứng và luộc rau thôi (vụ này là do bà ngoại nấu ăn khéo quá nên con gái chả bao giờ phải nhúng tay vào bếp). Thậm chí lúc quen ông xã mình bây giờ, thỉnh thoảng ảnh sẽ rủ mình về ăn cơm do ảnh nấu chứ chưa bao giờ có vụ mình nấu cho ảnh ăn  .

À, hành trang về nhà chồng của mình còn có 1-2 cuốn sách dạy nấu ăn nữa chứ (hồi đó bác Google chưa ra đời mà). Thế là từ đó mỗi ngày mình đều ôm sách xem hôm nay ăn gì. Có khi lại gọi điện thoại hỏi mẹ, hỏi các chị xem kho cá như thế nào, nấu xôi làm sao,… Mỗi lần nấu được món gì mà chồng, con khen ngon thì sướng âm ỉ  .

Có những giai đoạn công việc quá căng thẳng, mình toàn vào bếp để giải tỏa stress. Thật đấy, cái cảm giác khi được ngửi mùi bánh đang nướng trong lò hay mùi thơm của đồ ăn đang nấu hay nhìn những cặp mắt háo hức, tròn xoe của các con đang chờ món của mẹ, nó tuyệt vời không thể tả. Có khi lụi cụi 1 mình, nướng xong ổ bánh mì lúc gần 12h đêm, chuẩn bị đi ngủ thì ba, con nó lại lò dò xuống bếp kêu cho ăn thử vì mùi thơm quá, không ngủ được <3

Nhưng mình làm gì cũng không kiên trì nên các món mình làm ra dù là bánh hay món mặn cũng chỉ ở mức tạm được. Thế nên hôm nay phải dũng cảm lắm mới dám tham gia chương trình “MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”

Qua đây, mình chỉ muốn nhắn nhủ với 1 số bạn nấu ăn chưa giỏi lắm là : đừng nghiêm trọng hóa việc nấu ăn, hãy luôn thư giãn, thoải mái khi nấu, nêm nếm món ăn bằng yêu thương và quan trọng là hãy YÊU BẾP. Khi nào cảm thấy không muốn nấu thì hãy tự thưởng cho mình 1 chút thảnh thơi, đặt đồ ăn trên mạng, dạo quanh Yêu Bếp và chép miệng khi thấy các món ngon, chả sao cả, quan trọng là khi mình vui thì sẽ lan tỏa niềm vui cho những người xung quanh mình, nhỉ .

Hình mình chụp chưa đẹp, món ăn cũng bình thường, nhưng đảm bảo là đã tiến bộ hơn cái Em của ngày hôm qua rất nhiều rồi 

#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi

Chuyến Hành Trình Nấu Nướng Của Tôi