Kiu - Chú Vịt Pet Hài Hước
Kiu được ấp từ trứng vịt lộn ngày 18/08 đến 30/8 thì nở, lúc mới ra yếu ớt phải nằm “hồi sức cấp cứu” một ngày dưới đèn sưởi. Sau đó một ngày bắt đầu khoẻ dần dậy tập uống nước và ăn cơm, lúc mới sinh thì ăn cơm ngâm nước, rau thái nhỏ.
Sở thích của Kiu là ngủ mọi lúc mọi nơi, rất thích trèo lên người nằm để đc vỗ về, thích bơi và rất thích chơi với Tĩn. Không thấy Tĩn ở đâu là kêu gọi nên mới có tên là Kiu, lái của từ kêu 😅😅
Sau ba tuần sự xuất hiện của Kiu, gia đình có thêm nhiều trận cười vì dáng ngủ, vì những lúc Kiu tắm, bơi…..Tĩn bảo : vì con thích Kiu và chấp nhận nuôi nên con thấy việc dọn vệ sinh của Kiu là việc con phải làm thôi, nên hàng ngày sẽ khoảng 6-7 lần đi dọn dẹp hậu quả Kiu gây ra, Tĩn gọi đó là các” món nợ” 🙄 trộm vía cho đến giờ Kiu chưa làm phiền vệ vụ vệ sinh một lần nào, có lẽ do ăn đúng cữ 3 bữa nên cũng đỡ đi nhiều hơn 😅😅 đấy là do em nghĩ vậy.
Nhờ có Kiu mà gần ba tuần qua, mẹ không phải gọi Tĩn dậy học onl, sáng nào cũng tầm 6h30 là Kiu la làng lên,nghe sót ruột nên Tĩn bật dậy như đồng hồ báo thức, dậy cho vịt ra khỏi lồng, cho uống nước ăn sáng, cám ơn Kiu vì điều này😘
Em xin chia sẻ thêm một số hình ảnh em chụp lại được trong mấy tuần tuổi của Kiu , nó đúng là con vịt hài hước mà trước đó nếu chưa nuôi em không nghĩ nó đáng yêu vậy.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây