Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện

Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?
Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện nhà
Đôi bàn tay này làm em chán ghét việc nấu cơm, rửa bát dọn nhà. Đi làm về chỉ tắm rồi chờ ăn cơm và sau đó là cầm điện thoại đi ngủ. Bữa cơm lặp đi lặp lại các món đơn giản như: thịt hết kho rồi luộc, rau không luộc thì xào hoặc nấu canh. Ngày nào chồng về muộn, 1 là chờ chồng về nấu, 2 là đi ăn quán. Lười không phải bản chất, từ năm lớp 2 em đã phải nấu cơm, giặt giũ, lấy rau cho lợn gà, thái cây chuối cho chúng ăn đến mức tay chi chít sẹo do đứt tay. Em lười dần và rồi ghét đụng tay chân chỉ bởi vì làm xong tay sẽ bong da rồi nứt thịt chảy máu rất đau. Ảnh em chụp là hiện tại mùa hè nóng da còn ẩm, đến mùa đông khô hanh thì bàn tay nhìn sợ lắm, nhăn nheo, nứt nẻ rướm máu, đến tắm gội cũng phải đeo bao tay thì mọi người biết khổ thế nào rồi ấy 😭 Đi làm cũng không chấm nổi vân tay, bàn tay thì thô ráp. Có thời gian em chẳng dám xoè tay, chẳng dám cho ai cầm tay mà giấu nhẹm, tự ti vô cùng, mà cái bệnh này xác định phải sống chung cả đời.
⚡️Nhưng rồi em vấp phải *Yêu bếp* - Mọi thứ đã thay đổi (duy chỉ đôi bàn tay là vẫn vậy). Em tranh phần nấu nướng dọn dẹp ( nhưng rửa bát thì không vì em ghét đụng vào dầu rửa bát dù đeo bao tay). Em có thể nấu ăn cả ngày trong bếp. Sáng nấu lẩu riêu ăn trưa, chiều làm bánh rán vứng, tối lại trổ tài món bún chả. Tất cả công thức đều từ Yêu bếp. Mỗi ngày vào Yêu bếp là lại nghĩ xem mai nấu món gì, rồi lưu lại công thức. Từ việc tận dụng nguyên liệu sẵn có rồi đến tìm mua cho đủ gia vị nguyên liệu món ấy. Cuối tuần ở nhà là ham nấu, nấu những món ngon, món khác ngày thường cho cả nhà dù nhiều lần cũng sai sai lắm. Nhưng cả nhà vẫn ăn nhiệt tình nên thấy vui. Khi có con rồi em như cảm thấy trưởng thành hơn ấy 😀 Muốn tự làm mọi thứ cho con, muốn chuẩn bị bữa ăn cho chồng, từ bữa chính đến bữa phụ. Lại vào Yêu bếp đúng lúc con ăn dặm nên lại càng *bày vẽ* =)))
Phải cảm ơn Yêu bếp rất rất nhiều, em đã được tiếp động lực, thổi đam mê với bếp. Chẳng còn sợ bong da tay mặc dù vẫn phải đeo bao tay để nấu. Chẳng còn tự ti với đôi bàn tay nứt toác mà tự tin nói rằng: do em ở nhà chỉ nấu ăn dọn dẹp nên như thế!, mỗi khi có người nhìn đôi tay ái ngại.
Vói em, là phụ nữ không cần nấu ăn quá giỏi nếu không đủ khả năng, chỉ cần biết một chút thôi cũng đủ chăm sóc gia đình rồi. Ăn hàng ăn quán cũng chẳng ăn cả đời, được chồng nấu mình cũng hạnh phúc thì tại sao không tạo hạnh phúc cho chồng bằng những bữa cơm do mình nấu? Căn bếp nhỏ hay bữa cơm gia đình sẽ là nơi đầy ắp tiếng cười, cười vì đôi lần làm cháy đồ ăn, cười thật to kiêu hãnh vì 1 món thành công khiến cả nhà trầm trồ. Thật hạnh phúc! Trong nhóm mọi người nấu ăn giỏi có rất nhiều người, thành đạt, vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà, em thực sự rất ngưỡng mộ. Mình có thể nấu không ngon không giỏi không đẹp thì dăm ba lần lỗi sẽ có lần ngon, như em đây 🤣
🌼Cảm ơn mọi người đã chia sẻ vô vàn những công thức siêu ngon từ dễ tới khó, cho những người nấu ăn dở như chúng em đây có thể nấu dễ dàng. Bây giờ có thêm câu chuyện bếp núc để tám với mấy chị cùng phòng =))) kể cũng vui, có khi gia đình đang cãi nhau mà vì 1 bữa ăn lại trở nên hoà thuận hạnh phúc ấy.
Sẽ chẳng dám chia sẻ mấy hình ảnh đồ ăn em làm, không thể múa rìu qua mắt thợ nếu không có những thử thách như * Mượn bếp yêu mình*.
🍎Cảm ơn Yêu bếp, cảm ơn đội ngũ Admin đã khơi dậy những niềm yêu tưởng như đã biến mất.
Sống với đam mê lúc nào cũng đẹp nhất!
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện

Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện

Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện

Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện

Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện

Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện

Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện

Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện

Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện

Nếu bạn bị viêm da cơ địa thì bạn có Yêu bếp?Và em thì ghét bếp cũng chẳng nghiện