Ngày trước mình từng “khoe” ngôi nhà mình tự tay sơn sửa, đóng đồ trong nhóm. Nhận được rất nhiều lời khen, ngưỡng mộ và nói là sao là nữ mà sao giỏi thế, giỏi như đàn ông.
Nhân dịp thử thách tháng 5 mình xin chia sẻ một chút ạ.
Mình nghĩ trên đời này thật ra không có công việc nào chỉ dành cho đàn ông hay chỉ dành cho đàn bà, cái đó chỉ là suy nghĩ của thời đại cũ. Còn bây giờ miễn là yêu thích, đam mê thì bạn có thể làm tất cả những gì mình muốn.
Mình là nữ đấy, nhưng mình thích những việc làm của “nam giới” như cắt khoan, đục đẽo, sửa chữa nhà cửa đồ đạc. Mình toàn đòi làm “việc của chồng” thôi.
Anh nhà mình, tất nhiên là nam 😝, làm trong lĩnh vực nghệ thuật, thích chăm con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa không vấn đề gì.
Chúng mình sẵn sàng đổi vị trí cho nhau nếu điều đó phù hợp với mong muốn của cả hai.
Đàn ông có thể vào bếp chuẩn bị bữa ăn ngon hay đàn bà có thể cắt khoan đục đẽo, hoặc ngược lại.
Đàn ông hay đàn bà thì cũng đều là con người cả.
Sống ở thời đại văn minh và bình đẳng thì chúng ta cũng dần thay đổi quan niệm xưa cũ là đàn bà chỉ đc phép lo nội trợ, đàn ông thì nhất thiết phải là trụ cột nhà đình, kinh tế. Nhưng bình đẳng giới cũng không phải là bắt phụ nữ làm những công việc “dành cho đàn ông” và ngược lại đàn ông phải làm việc nhà, phải chăm sóc con... Mà là mỗi người đều được tự do, không bị áp lực và được tạo điều kiện để làm những việc mình mong muốn.
Bên nhau từ thời sinh viên, chúng mình đi cùng với nhau được tới ngày hôm nay không chỉ vì tình yêu, mà còn vì luôn tôn trọng sở thích, đam mê của mỗi người. Ở trong ngôi nhà nhỏ của chúng mình không có “việc này anh phải làm” “việc này là của em” mà luôn là chúng mình cùng nhau làm nhé.
Thủa còn đôi mươi mình cũng từng hiểu sai bình đẳng giới, vì thế mà đã từng là mẫu người thích sự nghiệp, muốn trở thành người phụ nữ thành đạt trong công việc, sợ cái cảm giác ở nhà chồng “nuôi”. Vậy mà từ khi có bầu, mình đã dần tự thay đổi lúc nào không hay. Sinh con và ham muốn đc ở bên con khiến mình từ bỏ hẳn công việc để trở thành một bà mẹ bỉm sữa fulltime, cũng đã được 3 năm rồi.
Mình thấy tự hào và hạnh phúc khi được ở bên con trọn vẹn những năm tháng đầu đời, khi được đứng trong căn bếp thêm mùi bánh mỗi ngày, khi được tự tay sắp xếp những góc yêu thương trong căn nhà nhỏ, khi mà còn ti tỉ những điều nhỏ bé khác có thể làm mình tủm tỉm cười mỗi ngày mà mình không thể kể tên hết.
Mình đã học được cách tự yêu thương bản thân nhiều hơn để yêu thương những người quan trọng trong cuộc đời mình một cách vô điều kiện.
Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn
Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp.
Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ
Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên