Nhà Gọn Không Cần Dọn 🙂 (Part 2)Chiếc Tủ Áo Của Mình, * Chiếc Tủ Áo Của C
Nhà gọn không cần dọn 🙂 (part 2) CHIẾC TỦ ÁO CỦA MÌNH, * Chiếc tủ áo của cô nàng “Người của muôn năm cũ”🙂 bước sang tuổi 44 ( tính cả tuổi mụ), không hứng thú với shopping, càng không biết trào lưu “thời trang, thời tiết” gì cả. * Chiếc tủ áo với phương châm, gọn mà không quá tốn kém chi phí. Thế là lại “xắn tay” lên lao động, coi như mình làm thuê cho chính mình 🙂 * Phân loại rõ ràng. Nhớ là : “cái gì không dùng thì đừng treo lên, cho bay luôn, để mọi thứ thật tối giản vào 😞 “. Phải thật kiên định nha. Nào thì treo lên mắc. Nào thì gấp vào giỏ . Nào thì chụp kiểu ảnh 🙂. Thế là xong.