Nhà Tôi 3 Đời Ăn Đồ Tươi Ngon. Đến Đời Tôi Thì Bị Ăn Bánh Mốc Của #PapagateauxC

NHÀ TÔI 3 ĐỜI ĂN ĐỒ TƯƠI NGON. ĐẾN ĐỜI TÔI THÌ BỊ ĂN BÁNH MỐC CỦA #PapaGateaux
Các bác đi mua bánh ngọt, bánh kem, bánh gato các kiểu thì lưu ý địa chỉ Papa Gateaux 201 Trung Kính nha!!
Hôm nay 20/1 chồng mình vào mua bánh. Về nhà nhìn thấy ngon ngon, lại được chồng khoe là miếng bánh kem bé tí mà 29k nên chắc mẩm là bánh ngon lắm!
Ú oàaaaa. Cắn miếng bánh đầu tiên sao thấy nó khô khốc thế nhỉ. Lúc ý mới vội nhìn date dán trên bánh thì ahihi 😑 Bánh được sản xuất từ ngày 13/1 và hạn dùng đến ngày 18/1. Nhưng cho đến tận ngày 20/1 thì chiếc bánh kỳ diệu này vẫn còn ở trên kệ để được bán cho khách.
Lật lớp bánh bên trong ra thì còn lợm mồm hơn khi thấy MỐC. Bánh vị matcha thì chắc sẽ ko có màu nâu đen loang lổ lấm chấm như này đâu nhỉ?! Mà mình người lớn ăn thấy khác khác còn biết mà nhìn HSD, chứ để trẻ con ăn thì nó biết đếch gì. Đến lúc bị làm sao thì….
Tết đến đít rồi. Bánh quá hạn những 2 ngày thì cũng nên huỷ đi chứ ai lại bán cho khách thế. Kinh doanh đồ ăn nên có tâm 1 tí. Chứ như này thì không chết người nhưng cũng hại người!
#papagateaux