Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm!
Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ chẳng bao giờ về thẳng nhà, mà sẽ lang thang đây đó. Trời đất bắt đầu ấm dần lên, mình thích cái tiết trời Xuân và Thu bên này, hơi se lạnh nhưng nắng ấm, không quá gắt như Hè, như Đông.
Tầm cuối tháng ba anh đào hé nụ, trời ấm thì hoa sẽ nở nhanh hơn. Thường phía Nam Nhật bản sẽ ấm hơn, nên hoa sẽ nở từ phía Nam lên phía Bắc. Mỗi ngày đi làm đều hóng từ lúc anh đào bắt đầu hé nụ, rồi nở ba phần, nở năm phần, bảy phần cho đến lúc hoa bung rộ cánh. Đẹp nhất là lúc cả cây nở bung toàn bộ, người ta gọi là mankai. Những ảnh này mình chụp quanh khu mình sống, không ồn ào, sôi nổi. Mình thích những khoảng thời gian rảnh rỗi ngồi ngắm nhìn mọi thứ. Nhìn người ta đi bộ, nhìn chim chóc lượn vòng, nhìn mấy đứa trẻ con rượt đuổi nhau, nhìn bác xe tải nhường đường cho cô bé đi xe đạp, nhìn người qua đường dừng lại chụp vội tấm hình mấy bông hoa, nhìn hai ông bà dắt tay nhau đi dạo. Mình thích cách người Nhật yêu thiên nhiên, khi nào cũng ôn hoà, trầm tĩnh. Họ trân trọng từng cánh hoa. Mình thấy mấy bé gái tay cầm túi nhỏ, đi nhặt cánh hoa đào. Lúc được nhiều rồi sẽ tung cánh hoa lên khỏi đôi bàn tay bé xíu và cười rạng rỡ. Hay mấy cụ bà ngồi trên băng ghế, vừa trò chuyện tay vừa mân mê một bông hoa. Những cảnh rất đời thường, rất yên bình nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian để nhìn ngắm.
Mình không có ý định ở lại lâu, nhưng cũng không biết mình sẽ bén duyên với Nhật đến khi nào. Thế nên trong lúc còn ở nơi này, mình sẽ lưu lại thật nhiều hình ảnh, sẽ ngắm thật lâu và sâu, để ghi nhớ những gì rất Nhật, rất đẹp!

Ảnh mình chỉ chụp bằng điện thoại nên chất lượng không được tốt lắm. Cảm ơn Admin đã duyệt & mọi người đã xem bài. Thanks all ❤️

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ

Nhật vào Xuân. Hoa đào nở rồi, đẹp lắm! Mùa này, chỉ thích những ngày tan ca sớm. Sẽ