Những món ăn sáng ưa thích

Đừng để thời tiết mưa gió và 17h mỗi ngày đánh lừa rằng bạn muốn ăn cả thế giới )))))

Mình có list mỗi sáng ăn gì chia sẻ với các bạn. Quanh đi quẩn lại mình chỉ thích ăn đồ nước chứ không đam mê với đồ khô.

1 Phở Bò-Phương Nga 189 Đê La Thành nhỏ
-Bánh phở mềm, nước dùng ngọt thanh. Thịt bò tươi mềm. Topping có tái, nạm, gầu, sốt vang và đặc biệt nhất là bò viên ngọt xỉu.
-Chỉ duy nhất điểm trừ là quán đông quá hiu. Mình phải ngồi chờ 15-20p mới đến lượt.

2 Mì Chinh - 20 Ngõ Hành Bột
-Quán này thỉnh thoảng công ty không nấu coem thì mình qua. Quán đông xếp hàng lâu. Quán có tiếng từ xưa rồi.

3 Miến Lươn số 9 Phũ Doãn
- Cả một thời học sinh ăn quán của bác ở vỉa hè mãi đến vài năm gần đây bác đã có quán cửa hàng sạch sẽ rộng rãi rồi
- Miến lươn trộn, xào hay nước với mình nó đều ngon như nhau.
- Nước dùng trong và ngọt, có mùi vị đặc trưng của lươn, chấm quẩy vào việc luôn.
- Thịt lươn chắc, không bở. Nhưng mình thích ăn lươn giòn hơn vì không đam mê với lươn tươi
-Miến trộn hoặc xào đều có thêm dưa chuột, corot thái sợi, rau thơm ăn kèm chống ngán

4 Bún riêu cua 25 Trần Xuân Soạn ( ngay đầu ngõ )
-Trước làm ở athi Sách ngày nào mình cũng phải ăn ở đây. Giờ đi làm xa tận TĐT nên tháng ghé đôi lần cho đỡ nhớ.
-Chỉ biết nói là ngon chứ giờ cạn từ không biết viết gì nữa.
-Mai lại phải qua ăn cho đỡ nhớ

Kính hội !

Những món ăn sáng ưa thích

Những món ăn sáng ưa thích

Những món ăn sáng ưa thích

Những món ăn sáng ưa thích