Nỗi Niềm Của 1 Con Sen Cắm Hồng Mùa Hè
Thực lòng mà nói lẽ ra em sẽ không đăng bài này đâu. Cơ mà nghĩ giờ này các anh chị đang tham gia Workshop cắm hoa, còn mình ngồi nhà ngóng, nên em lại nổi máu bon chen. Em phải đăng khoe hoa của em trước mới được
Dưới đây là 1 số bình hồng e cắm vào mùa hè này. Thực sự mùa hè thời tiết quá khắc nghiệt, nên người còn mau héo nói gì đến hoa đúng không ạ
Thế cho nên, mùa hè em cắm hồng mà cảm tưởng cứ như chạy đua ấy. Không cắm nhanh, chụp nhanh là hoa héo mất. Muốn hoa tươi lâu hơn chút thì thời gian để hoa "tắm bồn" còn nhiều hơn thời gian hoa ở trên bình nữa ý.
Nhiều khi nghĩ, không biết mình đang chơi hoa, hay là hoa chơi mình nữa . Nhưng dù vất vả là vậy, chóng vánh là vậy, mà vì quá yêu nên em vẫn nguyện làm con sen cho hoa suốt mùa.
Tip để "bị hoa chơi" mùa hè em xin phép chia sẻ trên từng ảnh nhé ạ!
Giờ thì mời các nhà ngắm hoa nha
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây