Ốc Luộc, Tiết Luộc Chậm Chân Thì Hết Mà Nhanh Chân Thì Còn Đeyyy.
Quán nằm trong chợ. Đường vào hơi ngoằn nghèo nếu đi từ phía phố 83, nhưng nếu đi đường Kim Ngưu, đâm thẳng một góc 90 độ vào cổng chợ, đi 1 đoạn thì sẽ nhìn thấy ngay nhé Bất lực, lạc lõng quá thì hỏi mấy cô bán hàng xung quanh là đc
Ngoài Ốc luộc, Tiết luộc vào đây nhất định phải gọi nem chua vs khoai tây chiên nhớ. Khoai tây đỉnh của chóp luôn các b eiii, sốt ớt ngon, khoai giòn mà thơm thơm kiểu gì ý (ko biết miêu tả tn). Điểm duy nhất cá nhân mình chưa ưng lắm đó là nc chấm ốc. Vì mình đã từng ăn chỗ ngon hơn, nên thấy nc chấm ở đây khá bt. Còn lại mọi thứ đều oklaaa. Tiết nhất định phải ăn nóng, điểm thêm miếng bún đẫm mắm ớt gừng. Ôi hong còn gì để nói luôn ấy. Rổ rá tầm 50kng có mà ăn nhoè ))))) Nhưng tầm chiều chiều, 5-6h là hết sạch hàng rồi. Khuyên mng đi sớm, ăn đầu nồi cho ngon. Như mình.. phải rình đúng chiều Thứ 7 để đi. Chứ ngày thường đi làm sấp mặt
Quán Cô Phương - chợ Quỳnh Mai (Cổng mặt đường 266 Kim Ngưu)
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây