Quá Chán Sự Phục Vụ Bên Quán Galbi Roman - 25 Phan Kế Bính

QUÁ CHÁN SỰ PHỤC VỤ BÊN QUÁN GALBI ROMAN - 25 Phan Kế Bính
Đây là lần đầu và cũng là lần cuối em trải nghiệm tại quán. Thực sự đồ ăn thì cũng ở mức độ tạm ổn 710 thôi. Nhưng phục vụ thì cực kỳ tệ và chán luôn ấy. Lần đầu em đi ăn 1 quán nướng mà nếu ăn buffet thì phải tự nướng đó ạ. Ít ra như những quán khác thì nhân viên sẽ mang đồ ăn ra lượt đầu và cắt thịt cũng như nướng cho khách một chút. Vậy mà đằng này em ngồi mãi gọi thì quán mới ra thịt để nướng ( đồ ăn chính đó ạ). Xong kệ khách muốn nướng như nào thì nướng, ko hướng dẫn cũng chẳng take care hay nói năng gì. Nếu ăn buffet ko được nướng hộ thì ít nhất ngay từ đầu nhân viên bảo em 1 câu từ trước. Vậy mà đằng này ra hỏi lễ tân thì lễ tân bảo ko được nướng nếu ăn buffet và thích thì nhờ nhân viên, vậy mà lúc em ra hỏi cũng có nhân viên nào vào nướng hộ đâu ạ. Quán lúc em ăn 20h tối và lúc đó khách cũng về vãn rồi, ko đến mức mà ko thể vào nướng cho khách 1 chút ạ hay hỏi khách có cần gì thêm ko. Ngay cả vỉ cháy nhân viên đi vào nhìn cũng kệ, ngó ngó vào để làm gì trong khi ko take care. Nhờ thay vỉ thì mới thay ạ Em cũng đâu ăn nhiều tới nỗi bắt nhân viên phục vụ nhiều đâu. Em gọi có 2 đĩa sườn và 1 đĩa bì thôi mà quán. Từ lúc vào ăn đến cuối cảm thấy quá thất vọng và chán nản haizz. Lặn lội 5km trời thì mưa với tâm trạng hí hửng ăn được quán ok theo review mà đến nơi thì quá thất vọng.

Quá Chán Sự Phục Vụ Bên Quán Galbi Roman - 25 Phan Kế Bính