Quà của Yêu Bếp đã về! Mình vui lắm ấy! Hoàn toàn không phải là sự háo hức một

🌿🌿🌿Quà của Yêu Bếp đã về!
Mình vui lắm ấy! Hoàn toàn không phải là sự háo hức một người được nhận quà! Mình cứ đứng đó tủm tỉm nhìn cả nhà bóc những món đồ, thầm cảm ơn những người bạn chưa hề gặp mặt đã cho mình cơ hội để được viết nên những điều đã chất chứa từ lâu. Không hiểu thời gian nhiệm màu có thể làm dịu lại những vết thương sâu hay bởi chủ đề của cuộc thi quá gần gũi mà ngay từ những phút đầu tiên đọc được cụm từ: “Việc nhà có anh”, mình đã lao đến bên máy tính và trút mọi điều đã chất chứa từ lâu. Thật kì lạ khi những lời động viên của bao người xa lạ và một chút giải thưởng nho nhỏ lại có thể đập tan bức tường vô hình từ lâu vây quanh mình. Thực sự có một bức tường như vậy đã biến một đứa hay viết lách, nhiều cảm xúc thành một người bàng quan với mọi việc xung quanh...
Muốn nói, cảm ơn Yêu Bếp, và mình còn nợ cuộc đời nhiều lắm!!!

Quà của Yêu Bếp đã về!     Mình vui lắm ấy! Hoàn toàn không phải là sự háo hức một

Quà của Yêu Bếp đã về!     Mình vui lắm ấy! Hoàn toàn không phải là sự háo hức một

Quà của Yêu Bếp đã về!     Mình vui lắm ấy! Hoàn toàn không phải là sự háo hức một

Quà của Yêu Bếp đã về!     Mình vui lắm ấy! Hoàn toàn không phải là sự háo hức một