Chuyến du lịch Nhật Bản - Món quà sinh nhật đặc biệt
QUÀ SINH NHẬT ĐẶC BIỆT VÀ CHUYẾN ĐI CÙNG BA MÁ ĐẾN TỈNH THỨ 47/47 NHẬT BẢN
Nề nề, hông biết là Ba Má có còn nhớ sinh nhựt thằng Út hông hen. Trên trời có gì zui hông mà Ba Má lên đó lâu lắt lâu lơ rầu hông thấy Ba Má zề. Nói nghe chớ Út lên 29 tuổi rầu đó ngong, nhanh ghê hông đó. Ngày nào còn nói Út chút ét chút ơ mà nay phát tướng to chà bá lửa rầu đấy ạ. Chu, nay Út bự lắm nên chắc mà gặp lại sợ có khi Ba Má hông nhận ra Út luôn hổng chừng à. Cũng nhiều năm rầu, sinh nhật Út hông có ngừ thân bên cạnh, cũng hông bánh sinh nhật, hông tiệc tùng gì hết trơn hết trọi á. Năm nay cũng zậy, trước sinh nhật Út xin phép công ty cho Út nghỉ một từng. Xong là tới ngày sinh nhật Út nhét mấy bộ quần áo zô zali, mang theo tấm di ảnh của Ba Má như mọi khi rầu bắt tàu đi tới những miền đất mới. Út coi đó như món quà sinh nhật tuổi 29 của Út zậy đấy ạ. Mà nè, Ba Má biết hông, chiến đi này đặc biệt dữ lắm ngong. Ba Má biết sao hông, zì đây là chiến đi Út đưa Ba Má tới tỉnh thứ 47 của Nhựt đó. Zậy là sau chiến đi này cả nhà mình đã đi hết nước Nhựt rầu đó, ghê hông ghê hông.
Nhiều lúc Út hông biết tương lai của Út sẽ như thế nào, nhưng Ba Má biết hông, Út đã sống hết mình cho hiện tại và sống thiệt đã, thiệt chất cho chính tuổi trẻ của Út.
Chiến đi khởi hành vào đúng ngày sinh nhật tuổi 29 của Út luôn. Chu, Út dậy thiệt sớm, bận bộ suit thiệt đẹp xong cùng Ba Má đến hàng cây được mệnh danh là đẹp nhất Tokyo vào mùa thu. Nơi đây còn được xem là “ con đường vàng” bởi lẽ khi mùa thu đến rợp sắc vàng của bốn hàng cây ngân hạnh. Đẹp xỉu bịch bịch luôn đấy Ba Má ạ. Ba Má biết sao Út bận suit hông, là zì Út muốn Ba Má thấy Út của Ba Má đã trưởng thành zào ngày sinh nhật của Út đó. Nhìn cũng rất chi zà này nọ đúng hông ạ. Út hông biết Ba Má giờ nơi đâu, có thể là ngôi sao sáng trên bầu trời cao kia, cũng có thể là ở một nơi nào đó trên thế gian này. Vậy nên Út đã đưa Ba Má đi khắp nơi. Và cuối cùng thì Út cũng đã hoàn thành hành trình đưa Ba Má đi hết đất nước Nhật Bản. “ Ba Má ơi, mình đi đâu tiếp?” là hành trình ý nghĩa zà đặc biệt nhứt của Út. Đi hết Nhựt rầu, giờ thì mình đi đâu tiếp Ba Má nhỉ?…
Nề nề, hông biết là Ba Má có còn nhớ sinh nhựt thằng Út hông hen. Trên trời có gì zui hông mà Ba Má lên đó lâu lắt lâu lơ rầu hông thấy Ba Má zề. Nói nghe chớ Út lên 29 tuổi rầu đó ngong, nhanh ghê hông đó. Ngày nào còn nói Út chút ét chút ơ mà nay phát tướng to chà bá lửa rầu đấy ạ. Chu, nay Út bự lắm nên chắc mà gặp lại sợ có khi Ba Má hông nhận ra Út luôn hổng chừng à. Cũng nhiều năm rầu, sinh nhật Út hông có ngừ thân bên cạnh, cũng hông bánh sinh nhật, hông tiệc tùng gì hết trơn hết trọi á. Năm nay cũng zậy, trước sinh nhật Út xin phép công ty cho Út nghỉ một từng. Xong là tới ngày sinh nhật Út nhét mấy bộ quần áo zô zali, mang theo tấm di ảnh của Ba Má như mọi khi rầu bắt tàu đi tới những miền đất mới. Út coi đó như món quà sinh nhật tuổi 29 của Út zậy đấy ạ. Mà nè, Ba Má biết hông, chiến đi này đặc biệt dữ lắm ngong. Ba Má biết sao hông, zì đây là chiến đi Út đưa Ba Má tới tỉnh thứ 47 của Nhựt đó. Zậy là sau chiến đi này cả nhà mình đã đi hết nước Nhựt rầu đó, ghê hông ghê hông.
Nhiều lúc Út hông biết tương lai của Út sẽ như thế nào, nhưng Ba Má biết hông, Út đã sống hết mình cho hiện tại và sống thiệt đã, thiệt chất cho chính tuổi trẻ của Út.
Chiến đi khởi hành vào đúng ngày sinh nhật tuổi 29 của Út luôn. Chu, Út dậy thiệt sớm, bận bộ suit thiệt đẹp xong cùng Ba Má đến hàng cây được mệnh danh là đẹp nhất Tokyo vào mùa thu. Nơi đây còn được xem là “ con đường vàng” bởi lẽ khi mùa thu đến rợp sắc vàng của bốn hàng cây ngân hạnh. Đẹp xỉu bịch bịch luôn đấy Ba Má ạ. Ba Má biết sao Út bận suit hông, là zì Út muốn Ba Má thấy Út của Ba Má đã trưởng thành zào ngày sinh nhật của Út đó. Nhìn cũng rất chi zà này nọ đúng hông ạ. Út hông biết Ba Má giờ nơi đâu, có thể là ngôi sao sáng trên bầu trời cao kia, cũng có thể là ở một nơi nào đó trên thế gian này. Vậy nên Út đã đưa Ba Má đi khắp nơi. Và cuối cùng thì Út cũng đã hoàn thành hành trình đưa Ba Má đi hết đất nước Nhật Bản. “ Ba Má ơi, mình đi đâu tiếp?” là hành trình ý nghĩa zà đặc biệt nhứt của Út. Đi hết Nhựt rầu, giờ thì mình đi đâu tiếp Ba Má nhỉ?…
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây