Quà Sớm Phố Chợ ❤ Đêm Qua Em Thức Trắng Luôn, Không Tài Nào Ngủ Được, Cũn

Quà sớm Phố chợ ❤

Đêm qua em thức trắng luôn, không tài nào ngủ được, cũng vì đồ ăn đồ uống nhảy múa loạn cào cào trong đầu 😀
Thế là 6h sáng mới xách xe lên Phố Chợ Hà Đông, số 3 Đinh Tiên Hoàng, Hà Đông - “thăm” bà chị bánh đa cua ở đây,
ở đây có cái chả cá dẹt em rất mê, bánh đa dai, và đặc biệt thích ngồi ở cái bàn bày biện đủ thứ đồ bán hàng rất sạch sẽ này vì được buôn bán,
rồi nhìn bà chị chăm chút bán từng tô bún, tô bánh thích lắm, nhỏ nhẹ hỏi han chăm sóc khách rất nhiệt tình dù mỗi tô có 30k, em hay ăn nhiều chả cá hơn thì 35k, bò thì vẫn thấy nhiều.

Những hàng quán được phục vụ trực tiếp bởi các chị, các bà, các mẹ vừa nấu nướng, vừa bán hàng như này luôn rất tuyệt vời và học hỏi được nhiều điều lắm,
chứ hầu hết quán xá được set lập bởi cả dàn lính oánh thuê thì đầy những lúc người chủ cũng lực bất tòng tâm trước các tình huống ối dồi ôi không được theo như tâm ý, ý niệm phục vụ của mình - cũng cực lắm ạ.

Trời đã sáng hơn, ngồi góc Phố chợ cũng vui lắm, các chú, các anh bộ đội bắt đầu xách chai, có ổng gần nhà thì cầm luôn cả cốc liên xô rượu đi 😀 ,
ra nhâm nhi quả trứng, bát đậu, phê pha em thấy cũng thích quá là lá la :)))
Ở đây thường thì đến 10h30 sáng là đã hết hàng rùi, nên em cũng rất ít có dịp ghé lên 😀

#ĂnNgonHàĐông
#LangThangĂnUống

Quà Sớm Phố Chợ ❤ Đêm Qua Em Thức Trắng Luôn, Không Tài Nào Ngủ Được, Cũn

Quà Sớm Phố Chợ ❤ Đêm Qua Em Thức Trắng Luôn, Không Tài Nào Ngủ Được, Cũn

Quà Sớm Phố Chợ ❤ Đêm Qua Em Thức Trắng Luôn, Không Tài Nào Ngủ Được, Cũn

Quà Sớm Phố Chợ ❤ Đêm Qua Em Thức Trắng Luôn, Không Tài Nào Ngủ Được, Cũn