Quán Cô Sáu - Hải sản tươi ngon An Bàng
Lưu ý nhỏ cô không bán cơm nhé! Chỉ bán cháo v mì tôm thôi )) cô bảo ngta chủ yếu nhậu thôi chứ cơm nc gì )) chỗ này ăn hết 1,2 triệu4 ng ăn no nê! Gồm
- con hai cồi to ơi là to. Ăn nó như kiểu con ngao siêu to khổng lồ ý. Ăn rất ngọt luôn. Mình chọn hấp, xong húp nước cũng ngon. Ngon gấp 1000 lần ngao ))) 180kkg chỗ này là 1kg
- bề bề 550kg. Chỗ này nửa kg. Mình nướng hành tỏi. Bề bề dai và chắc thịt mà ăn cùng cái hành tỏi nướng kia nó lại hạp zl luôn các b ạ
- mực trứng to gấp 4 lần mực trứng ở HN. Giòn ngọt đúng kiểu tươi roi rói )) 120k đĩa kia có phải quá rẻ k
- cá mú 500kkg. E mua con 1.1kg. Thân hấp xì dầu còn đầu nấu canh chua )) NHƯNG! nhưng các bạn ạ! Cá k ăn muối cá ươn! Ngta bảo nấu cháo cái đầu nhưng e k nghe mà cứ nằng nặc nấu canhchua vì tưởng có cơm mà ăn cùng... ai dè quán k có cơm )) nên nếu ai đi đến đây thì đừng như e nha hãy nghe lời nhân viên mà nấu cháo đi ))
địa chỉ dãy hàng hải sản gần sát bờ biển, quán thứ năm từ đầu dãy vào! Quán tên là Sáu vì bà chủ tên Sáu. Dân hay gọi là cô Sáu vì cô tầm 60 tuổi rồi. Nhìn hiền lành phúc hậu. Hỏi cô sao cô k bán tối, cô bảo làm thế thôi không nhân viên mệt ))) đúng kiểu bán vì đam mê thôi chứ tiền thì t đầy )) cô dễ thương lắm lúc sau thấy bminh hỏi cơm còn sang nhà hàng xóm xin cho mình 1 bát nên các bạn hãy đến ủng hộ cô Sáu nhaaa
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây