[ REVIEW BUK BUK BUFFET LẨU NƯỚNG CƠ SỞ 2A LÁNG HẠ ]Xin chào mọi người, đây là lần

[ REVIEW BUK BUK BUFFET LẨU NƯỚNG CƠ SỞ 2A LÁNG HẠ ]

Xin chào mọi người, đây là lần đầu mình làm review nên văn vẻ hơi lủng củng, mọi người đừng ném đá nhá :)) Hôm qua mình có đi ăn thử ở Buk Buk, lên mạng đọc review nhiều rồi nên mình mới tin tưởng đến đây ăn thử xem.

1. Không gian

Khá là rộng rãi, trang trí đơn giản, bàn mình được sắp xếp ở ngay cửa bếp nên không chụp được nhiều ảnh đẹp :)) Không có hút khói nên khi nhà hàng đông khách thì khói nghi ngút xung quanh. Nhà hàng ở trên tầng 2, còn tầng 1 là nhà hàng dimsum, ăn chán đồ nướng thì xuống đây ăn cũng được :))

2. Đồ ăn: có 3 set là 129k, 149k và 169k. Set 129k có 3 loại thịt heo. Set 149k có 3 loại thịt heo và 2 loại thịt bò. Set 169k như trên + lẩu. Cả 3 set đều cùng có món trứng nướng kim chi Hàn Quốc và tráng miệng. Mình chọn set 149k

- Ở đây không đa dạng các loại thịt lắm, không có thịt gà, phần thịt có miếng ngon, có miếng nhiều mỡ nên ăn nhanh ngấy, thịt tẩm ướp tạm được, với mình thì hơi nhạt

Nhọ là hôm qua mình đến thì ở đây thiếu nhiều thứ quá, trong set mình ăn tổng là có 7 món, mà nhà hàng hết xừ 3 món, thiếu 2 món thịt và món trứng kim chi, thành ra ăn quanh đi quẩn lại có 3 loại thịt :)) Bị thiếu món nhưng nhân viên im ỉm không nói gì, đến khi thấy mình hỏi thì mới ngập ngừng trả lời. Được cái nhanh nhẹn, mình ngồi ngay cửa bếp, chỗ các bạn đứng, nên khi vỉ nướng hơi cháy đen cái là các bạn lập tức ra thay vỉ mới luôn :)) Gọi đồ các bạn mang ra cũng nhanh, không phải đợi lâu

Thiếu 2 loại thịt heo, bạn nào ăn suất 129k hôm đấy chắc chỉ ăn được mỗi 1 loại thịt :)) Mình đùa thôi, có thể nhân viên sẽ bảo bạn chuyển sang suất 149k :v

Không có các loại đồ ăn đi kèm như các hàng nướng khác, chỉ có thịt và rau :))

- Rau và nước sốt để ở một quầy riêng, khách hàng tự ra lấy. Mình chỉ nhớ một số thứ như salad, kim chi, củ đậu, dưa chuột, rau xà lách, v.v.. còn nhiều loại khác nhưng mình không lấy nên không nhớ :))

- Nước sốt ít loại chấm, có xì dầu và nước sốt đỏ đỏ mùi hơi hăng, chấm thịt không ngon lắm, có thể tùy khẩu vị mỗi người vì bạn mình lại khen ngon :))

- Đồ uống có bia, nước hoa quả và nước ngọt, tính tiền theo cốc. Mình gọi 2 cốc nước ngọt thì cốc hơi bé nên so với giá của 1 cốc mình thấy bán theo lon thì phù hợp hơn :v

- Tráng miệng mình thấy để hình trong menu là hoa quả, khi mình bảo bạn nhân viên cho mình tráng miệng thì bạn ấy bảo nhà hàng có máy làm kem, khách hàng tự ra lấy và không nói có thêm gì khác nữa nên mình nghĩ tráng miệng chỉ có kem chứ không có hoa quả. Kem pha loãng nên chảy nước nhanh, có 3 loại kem là vani, socola và vani trộn với socola :v

Sau khi ăn thử ở đây hôm qua mình cảm thấy là ăn đây không ổn lắm, vì đã ít món lại còn bị thiếu, với giá tiền đấy mình ăn ở nơi khác sẽ nhiều thứ hơn, thịt nhiều mỡ ăn nhanh ngấy, đồ ăn không đa dạng, có thể vì ở đây làm theo kiểu quán nhậu Hàn Quốc nên chỉ có thịt với rau, không hợp gu của mình muốn ăn nhiều thứ khác hơn :v

Bài review của mình đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã đọc =))
#bukbuk

[ REVIEW BUK BUK BUFFET LẨU NƯỚNG CƠ SỞ 2A LÁNG HẠ ]Xin chào mọi người, đây là lần