[Review] #BúnđậumắmtômBún Đậu Mắm Tôm Chắc Cũng Không Xa Lạ Gì Với Mọi Ng

[REVIEW] #búnđậumắmtôm

Bún đậu mắm tôm chắc cũng không xa lạ gì với mọi người rồi vì HN có quá nhiều hàng bún đậu mắm tôm ngon. Với mình thì bún đậu mắm tôm không nhất thiết phải rất nhiều món, chỉ cần đậu và mắm tôm ngon là ngon rồi. Hàng bún đậu này mở gần nhà mình, ở Đội Cấn, hơi xa trung tâm chút. Được cái là quán mới mở và làm kiểu gia đình nên có thể yên tâm về vệ sinh

Quán nằm trong ngõ và cũng k có biển hiệu gì cả nên mọi người chịu khó tìm nhé. Có sân ngồi thoáng mát, bán từ 11h trưa đến khoảng 2h chiều. Không đông đâu vì mô hình nhỏ và bán cho dân văn phòng quanh khu đấy là chính.

Mắm tôm là mắm tôm đã chưng lên rồi, không phải mắm sống, pha hơi nhạt một chút so với khẩu vị của mình. Bún đậu cũng chỉ có các món: thịt chân giò, chả cốm, dạ dày thôi nhưng ở đây có một điểm cộng là có dồi tự làm, ăn rất ngon và lạ miệng. Nếu ai là fan bún đậu và đã thử hết các quán bún đậu ở HN rồi thì có thể chạy ngang qua ăn thử hàng này nhé.

Ảnh khay tròn là mình đi 4 người, hết 120k. Còn đĩa kia là 2 người hết 90k. Hồi trước là có bán nem nhưng giờ không bán nữa rồi

Dồi có bán cho những ai đặt để mang về nhưng cô ý cũng hạn chế tại bảo làm mất nhiều công lắm. Giá 350k/kg

À cô này đợt trước có bán nem tai ngon lắm nhưng giờ không bán nữa. Nem tai ăn đứt các thể loại bà Hồng luôn nhé. Ngon thực sự đó

Bán từ thứ 2 đến thứ 7 tại chủ nhật các công ty nghỉ nên cô ý không bán

Bún đậu cô Sáu - Số 7 ngõ 162 Đội Cấn

[Review] #BúnđậumắmtômBún Đậu Mắm Tôm Chắc Cũng Không Xa Lạ Gì Với Mọi Ng

[Review] #BúnđậumắmtômBún Đậu Mắm Tôm Chắc Cũng Không Xa Lạ Gì Với Mọi Ng