Review Hường Ốc - Cua gạch sốt me đỉnh của chóp, sò huyết tệ hại!

#Review #HườngỐc
#GócKhen
Qua bao lần tàu ngầm trên page, hôm nọ 2 vc e quyết định ra làm 1 bữa ra j luôn. Hồi quán còn ở Võ Thị Sáu, 7,8 lần ra toàn ăn hụt vì quá đông. Tò mò mãi mà chưa được ăn nên lần này quyết tâm đông cũng chờ🥴 Chưa kể còn mục đích thẩm quả cua lông xem có như thiên hạ đồn k.
Ngồi gọi món, thì cua lông hôm đó quán k có. Thế là ngậm ngùi gọi 1 con cua gạch sốt me xem nào. Thấy thiên hạ khen cua ở đây ngon lắm lắm.
Vc e gọi 6 món tất cả :
✔️ Món ra đầu tiên : ốc móng tay xào bơ
Chấm điểm : 9/10
Huhu e thề đĩa ốc nhiều dã man, bỏ sẵn vỏ rồi, chỉ việc chén. Cái nước sốt bơ tỏi thơm, sánh chấm bánh mì khỏi bàn. K như những chỗ khác để nguyên vỏ nên nhìn đĩa thì nhiều, nhưng thực chất ít ơi là ít i.
✔️ Hàu nướng mỡ hành
Chấm điểm : 8/10
Hàu to vừa, mỡ hành ok. Nhưng k có gì đặc sắc lắm
✔️ Ngao 2 cùi hấp thái
Chấm điểm : 7/10
Huhu ngao 2 cùi hôm e ăn bị bé tí, hấp nước Thái mà đúng kiểu lấy nước nồi lầu Thái cho vào đun í ạ😅😅 Mùi vị bị nhạt nhẽo, k đậm đà k thơm
K như mấy chỗ e ăn, pha nước cay cay hơi chua chua, thơm thơm cơ. K nên gọi món này nha
✔️ Sò huyết nướng tái
Chấm điểm : 5/10
Chưa bjo e ăn sò huyết ở đâu tệ như ở đây:(( Sò to vừa, nhưng mà nguội. Nên chưa kịp ăn đã bị tanh r.
Chưa kể sò như chưa được rửa làm sạch, có con còn nguyên cát. Mải buôn với chồng, bóc vỏ tống luôn vào họng, thế là combo vừa sò vừa cát 😑😑😑 Thật sự kinh vãi ạ. Huhuu. Lè mãi k hết cát, e phải lấy nước ngô để súc miệng :(((( Tụt mood vô cùng .
✔️ Tôm bikini ( Gỏi tôm )
Chấm điểm : 9/10
Món này e k ăn, nhưng chồng e ăn khen ngon lắm. Đầu tôm chiên giòn tan, phần thịt được ngâm vs nước sốt riêng của quán. Nói chung hợp với các a thk ăn gỏi lắm ah. Các a thích ăn gỏi nên thử nha
✔️ Cua sốt me
Chấm điểm : 10/10
Huhuu e thề cua ở đây phải gọi là toẹt cmn vời luôn ấy:((( E gọi cua gạch. Mà quán làm gạch chín vừa tới, ăn béo ngậy cực kì, lại dẻo dẻo nữa. Thơm vô cùng. Sốt me vừa miệng, sánh , hơi chua ngọt, chấm cùng bánh mì cũng xuất sắc luôn !! E gọi con bé nhất cho 1 người ăn là 450k nha.
E mải ăn nên k chụp ảnh, đến con cua trình bày bắt mắt quá nên phải lôi đt ra chụp. Tổng thiệt hại của 2 vc hết 1.033.000d mà vẫn chưa đc thưởng thức cua lông . Huhu hơi bị tiếc. Ai là tín đồ của món cua thì chắc chắn phải qua đây thẩm ít nhất 1 lầnnnn. Mặc dù bị ấn tượng món sò huyết nhưng 2 món cua và ốc móng tay lại vô cùng thuyết phục. Nên thôi e vẫn cho qua:))) Vì ngon lắm :)))))
Chắc chắn sẽ quay lại vào nhiều lần tiếp theoooo.

Review Hường Ốc - Cua gạch sốt me đỉnh của chóp, sò huyết tệ hại!

Review Hường Ốc - Cua gạch sốt me đỉnh của chóp, sò huyết tệ hại!