**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**

#MissFoody #review #foodtourhaiphong

Trước khi đi mình có tìm đọc các bài review rồi, khá là tự tin nhưng mà đến nơi mới thấm :))) có những nơi ghi chung chung quá, hoặc ko ghi rõ thời gian mở cửa làm mình đến rồi lại phải về khá tốn tgian. Nên bh mình sẽ làm 1 bài tổng hợp + kiểm chứng đồ ăn ở HP cho mn.

⛔***Kinh nghiệm chung***: nên thuê xe máy để tiện di chuyển, hầu như chỗ nào cũng có chốt nên phải đi cẩn thận ko ngược chiều vì Hp đang đổi lại 1 số tuyến đường, đi toàn phải quay đầu bao lần, mua đường nhiều dã man; và ko nên kỳ vọng quá nhiều để việc ăn diễn ra tự nhiên 📷=)))

**📝 Day 1:**

1. Đến nơi cất đồ và đi ăn** bánh đa cua thập cẩm ở 140 Trần Phú** 🍜. Đoạn này hơi lạ vì đánh số liên tiếp luôn chứ ko có chẵn lẻ :)) đây là hàng vỉa hè nhé chứ ko phải quán mở đúng số nhà này. 1 bát như ảnh 30k, topping nhiều và ngon nhưng mà bọn mình thấy nước dùng ko đc ngon, hay là ko hợp khẩu vị ở đây nhỉ 😂 phải mix thêm nhiều quất vs dấm, ớt mới vừa vừa xíu. Topping có tôm, bề bề, chả mọc, thịt lợn, chả lá lốt. Bạn mình ko ăn dc tôm thì dc thay bằng cá nhưng mà hơi nhìu xương :))

2. **Trà cúc 33 Phan Bội Châu**. Phố này toàn trà cúc luôn. 20k/cốc, kết luận là thấy lạ lạ nhưng mà vẫn thích trà chanh Hn hơn 🤣 đc cái là ngồi ở ngoài khá là thoáng, chém gió vui :))

3.** Nem chua bà cụ 167 Phan Bội Châu**. Đi vào trong chợ, thấy địa chỉ này bán quần áo trẻ em 😂 đi lên cũng toàn quần áo, vòng xuống mới thấy quán ở trong góc khá là khuất, quán nhỏ nên chỉ mua mang về. 100k/1 chục, về bỏ ra bát chan nước chấm vào. Nước chấm ngọt ngọt mình ko quen lắm, thích chấm tương ớt hơn :))

4. Qua **20/124 Lạch Tray mua dừa dầm cô Thuý** để về ksan ăn. Cái này thì phải khen thật sự vì quá ư ngon ngậy. Mình ko thích ăn ngọt nên ăn càng hợp. Bt dừa dầm ngọt nên phải cho kha khá đá. Còn cốc này ko cần cho đá cũng đã vừa r. Ăn xong thấy ngon nên quyết định mai order để mang về HN. Sdt trên cốc luôn nha. 20k/cốc đầy đặn, trân châu để hôm sau ăn cũng ko bị cứng.

5. Ra gần đầu ngõ có** Nhà Thờ Hàng Kênh** các bạn có thể chụp dăm ba cái ảnh check in 😄😄

6. Chiều ra** chợ Chu Văn An ăn bánh bèo Mây**. Rút kinh nghiệm là ăn ít thôi thì mới đi tour dc nhiều =)) nên 4 đứa mới gọi 3 suất bánh bèo nhưng ko biết là mỗi suất có 2 phần, và lại ko ăn hết dc vì no và ngấy, có 1 phần bị hơi chua nữa 😢 ở HN mình ăn bánh bèo chợ đổ ở Nhà Chung rồi, cũng thấy ngon; về hẳn HP ăn thì thấy bánh ở đây rắn hơn ko mềm hẳn như HN, nc chấm đều ngon. 20k/suất thì phải, suất như ảnh kèm 4 bát nc chấm chả là 84k

7. Ăn xong phải đi ăn cái gì ngọt ngọt nên đi **Cafe cốt dừa cô Hằng ở 124a Lam Sơn☕️**. Bạn mình thì ko quen cafe đặc đặc thế này vì tưởng cốt dừa giống ở Cộng =)) nhưng mình thì thấy ngon, ngọt đắng vừa phải, ngậy ngậy. 15k/cốc này thôi.

8. Ăn no phải vận động =))) thế là đến **Vincom plaza HP** để đi bộ, muốn lên tầng trên chơi game, kiểu mấy game chơi xèng như vincom Hn nhưng ko có. Thế là đi vài vòng rồi in mấy cái ảnh thôi :))

9. Chiều tối đi ăn hải sản ở **Ốc Thuỷ Dương - 30/263 Lạch Tray. **Quán bán từ 15h đến tối, làm buổi trưa mò đến nhưng phải về :(( 755k tổng bill, gọi đc 7 món như này: ốc hương sốt trứng muối, sò huyết nướng, ngao hấp Thái, hàu, sò lông nướng mỡ hành, càng cù kỳ sốt me, móng tay sốt bơ tỏi. Sốt mà bớt ngọt đi thì sẽ ngon hơn :)) cứ phải thích chua chua 1 tí nên là thấy món ngao hấp Thái ngon. Tổng thể là ngon, sốt trứng muối lạ lạ hình như Hn chưa có, còn lại là có thể ăn hải sản như này ở HN cũng nhiều quán lắm. Ốc Thuỷ Dương người khen người chê nhưng mình cũng ko có gì để chê cả 😀 quán này cũng đông nữa nhưng pvu nhanh.

10. Tối đi “nghe nhạc” ở** Fleur de’Or Maison bar 50 Đinh Tiên Hoàng **=))) ko ngờ là giá còn rẻ hơn cả đi hát karaoke nữa 😂

📝 **Day 2:**

11. Sáng đi ăn **bánh mì pate Cột Đèn **ở ngã 4 Tô Hiệu, Cát Cụt như review. Ko rõ hàng nào mới là hàng chuẩn, đi tít vào trong chợ hỏi thì có bác bảo chiều quán này mới bán, ra đầu ngõ mua cũng dc vì pate ngon. Mình chọn quán Pate Cột Đèn ở phía bên trái từ ngõ vào. Ngta bán pate chủ yếu thôi, ko có chỗ ngồi ăn, bmi thì ko có tương ớt. 10k/cái này thì thà ăn mấy cái bmi cay còn hơn 😂

12. Ăn xong đi tìm **Kem bơ ở 100 Quang Trung **vì thấy bảo ngon lắm, mỗi tội mở cửa từ 16h nên chịu. Phải tìm quán nào bán đồ ngọt ngọt để ngồi ăn bmi và tráng miệng luôn nhưng vào chợ Cố Đạo hay chợ Cát Dài ấy mình ko nhớ, thì thấy đông, ko có chỗ gửi xe nên thôi.

13. Chọn random 1 quán trà sữa **trên Trần Phú là Machati. **Trung bình 30-35k/cốc, uống tí trà hoa quả vào tỉnh cả người để còn tiếp tục tour đc =)))

14. Trưa ăn **Bún cá cay 66 Lê Lợi.** Quán này bán sáng chủ yếu vì lúc mình đến là 11h bị hết lòng cá r. Gọi thập cẩm cá thu gồm dồi, chả và miếng cá thu. Bt có thêm lòng là 30k. Còn bát này 25k thôi. Ban đầu thử chút nước dùng ko thấy cay lắm nên cho tí ớt trưng vào thế là xác định luôn 😂😂 cay dã man, miếng cá cũng dc ướp cay nữa chứ, vừa ăn vừa suýt xoa 😢 may mà có cốc trà hoa quả mang đi theo.

15. Đối diện là **bánh mì cay bà già 57 Lê Lợi**, mua mang về để ăn và làm quà. Ở đây thì quá nổi tiếng r, tưởng số lượng cũng dư dả nhưng bán cho nhóm mình và 2 khách nữa là báo hết hàng luôn r cơ. May mà mua kịp.

16. Về ksan trả phòng, nghỉ ngơi chút rồi ra** Chợ Chu Văn An** để ăn nốt những gì chưa dc thử =))) **Giá bể xào** thì phải sau 14h mới mở. Thật ko bõ công đợi, ăn xào me ngon thật, tốn công tách vỏ thôi. Giá bể xào vs bì bò 50k/đĩa còn gỏi giá bể 100k, đắt hơn vì họ tách sẵn cho mình, cuốn cùng rau và chấm nước chấm kia ngon lớm. Nhưng cẩn thận vì ăn bị dị ứng với con này :((((

17. Trong lúc đợi thì đã ăn thử quán chiên rán** 64 Chu Văn An**. 30k/đĩa, tưởng viên chiên tròn như ở HN nhưng nhìn ngộ hơn. Đây là: chả bào ngư đỏ, bò cuộn mực, chả cua :)))

18. **Trà tắc xí muội 10k/cốc 66 Chu Văn An, **chua mát đập tan cơn ngấy :))

19.** Bánh đúc tàu ở Cát Dài** sau 17h mới mở :(( mà mò ra **186H Hai Bà Trưng** mua thì ngta bảo đóng cửa 3 ngày rồi 😂 số ko dc ăn nên chả hiểu ngon ntn 😞

Ăn xong tức tốc về lấy đồ và chạy ra ga HP để kịp đi tàu về (15h tàu chạy r mà 14h30 vẫn cố cố vs giá bể =)) may mà ở gần ga HP.

📍 À mình đặt ksan trên Booking: ***Ksan Kim Liên 151 Lương Khánh Thiện*** (phòng 4ng - 2 giường đôi, 575k/ngày) đi bộ ra ga được nhưng về vội quá là nhờ anh chủ ở đấy chở ra ga kèm thùng hàng luôn. **Thuê xe máy** tại ksan, 100k/ngày, mình thuê thêm mấy tiếng của ngày hôm sau nên là 150k/xe.

🚞🚋 ***Vé tàu mua trên web dsvn***, ngồi ghế mềm có điều hoà, 77k/chiều nếu mua khứ hồi (dc giảm 10%)

Vậy là kết thúc chuyến đi toàn ăn là ăn, foodtour có khác 🤣 Và mình nghĩ foodtour ở Hanoi đủ lắm rồi ko cần đi đâu nhiều nữa khá là mệt 😂😂

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody

**[Review + Kinh nghiệm FOODTOUR Hải Phòng trong 2 ngày ~ 20 địa điểm]**#MissFoody