Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

#reviewhaiphong Ý kiến cá nhân thôi ạ ☺️☺️
Chuyến đi 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió =)))
Ngồi tàu lâu quá nên giết thời gian =))) Vì xe nên nhỡ hết plan ăn uống luôn =)))
1. HP ít chỗ cho thuê xe lắm. Hoặc có thì rất xa. Vì bận nên bọn mình đi tàu 9h mới đến nơi. Trước khi đi mình đã book hết rồi và hẹn đúng giờ lấy. Highly recommend khách sạn Kim Liên nhé. Vì nó gần với ga tàu và cũng tiện đi chơi. Mặc dù mình không book được phòng ở đó nhưng chị chủ nice cực vì mình hẹn 9h tối lấy xe nhưng các bạn thuê xe như đã hẹn không về đúng giờ vì vài lí do nên chị ý điện xin lỗi. Hơi thất vọng xíu nhưng ok coi như đen thôi. NHƯNG chị liên tục gọi cho mình bảo e thử thuê chỗ khác, or sáng mai c giao xe cho e được không với nhắn bao nhiêu sđt thuê xe cho mình để hỏi cơ ( cuối tuần nên chỗ nào cũng full và vì mình gọi đêm nên họ sợ lừa nên không cho thuê) chị ý xin lỗi rối rít đến sáng hôm nay vẫn điện hỏi thăm e thuê được xe chưa cơ, còn sợ mình không đọc tn nên lúc sau điện bảo em thử gọi mấy chỗ c nt cho ý. Mình cực kì đánh giá cao cái này. ( Khách nhà c ý đông quá còn phải thuê xe nhà khác vì lúc đi bộ mình có vào hỏi chú ở đó). Các bạn nên book phòng và đặt xe sớm tránh tình trạng full =)) Mình phải thuê ở xa nên buồn lắm mà đi thuê xe 1 chỗ xa tít tắp. Vừa tốn tiền taxi vừa mất time. Từ 9h đến 11h mới về đến phòng với cái bụng đói
2. Nếu đi trong thành phố hãy di chuyển bằng taxi hồng hồng cute =))) taxi hoàng anh thì phải. Mình thấy niceeeee, anh còn đỗ đợi cho mình mua dừa dầm lúc trên đường đi dù khá muộn rồi, còn dặn e điện ngta ra đón đi khu này blah bloh =))) À còn nói chuyện kiểu lâu lắm rồi không có ai nói chuyện ý =))
3. Mình thấy bánh mì cột đèn và dừa dầm không thần thánh như mình nghĩ, mình thất vọng cực kì cộng với khoản tìm sđt thông tin khắp nơi để thuê xe máy nữa nên mệt và nản và chán HP =)))
4. HP đang nắng vchh nên nhớ mang áo nắng
5. Hoa ốc làm cho mình yêu HP lại =)))) Nhiệt tình, ngon, dạy cách ăn còn ngồi nói nói các kiểu cơ =)))
6. Chợ Cát Bi mà kêu thiên đường ẩm thực ý =))) thực ra nó giống mọi chợ khác =))) Kiểu chè, bánh, blah bloh thôi =))) Và mình thấy nó xa lắm =)))
7. HP hành hạ mình với món giá bể xào và bánh đúc tàu =))) Vì chắc hnay mình đen, đi đâu họ cũng đóng cửa vì có việc, mất 2 tiếng để kiếm các địa chỉ mà đến kết quả vẫn đóng cửa =))) Nản lắm cuối cùng cũng được thử =))) Ncl đen =))) Mình phải loanh quoanh 5-6 địa chỉ luôn ý
8. Cái gì cũng ngọt ngọt nên nhanh ngấy và .... À ăn giá bể xào nhớ uống cùng bia nhé =))))
9. HP nhiều công an cực =))) Hơi ghê vì mình hay phóng nhanh và hay bị đi quá đèn đỏ tại cái xeeeee =)))
10. Đọc từng ảnh nhé =)))

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió

Review du lịch Hải Phòng - 1 ngày 1 đêm đầy sóng gió