Sang chấn tâm lý nặng!!

Sang chấn tâm lý nặng!!

Trưa nay mình order Bánh mì Cô Long ở Nguyễn Chí Thanh qua Now. Mình gọi bít tết Cô Long, 67.000, thêm 23.000 tiền ship và đc code discount 15%. Đọc review trên Foody thấy nhiều bạn khen ngon và hơn nữa nhà hàng dùng giấy nhôm để gói đồ ăn nên thấy yên tâm.

Đồ ship đến nhìn qua thì khá ưng vì miếng thịt dày vừa và cắt thấy mềm. Nhưng ăn thì… thịt có vị giấm chua khá gắt, có lẽ đã bị ướp quá nhiều giấm để giữ cho mềm. Mình đói nên ăn cố đc hết thịt. Đến miếng trứng, lúc lật qua thì nhìn thấy… như hình: cảm giác lợm họng và ước gì nôn đc cả ra… vâng đầu tiên mình thoáng nhìn và hi vọng nó là con bọ cây hay một loại gì đó sạch sạch chút – mà quán tốt bụng muốn bổ sung thêm protein cho mình – nhưng không ạ, chân nó chia chỉa thế kia và nó có cánh và (censored 🤮🤮🤮🤮). Mình vốn sợ gián và mình nghĩ ai ko sợ thì cũng ko muốn ăn nó ạ.

Đây là lần đầu gọi và mãi mãi ko có lần sau.

Sang chấn tâm lý nặng!!