[GÓC TẨY CHAY] cháo Đài Loan Phan Đình Phùng

Hôm nay mình đi có việc ở Phan Đình Phùng, cách quán cháo Đài Loan chỉ mấy nhà. Cũng phải đến 3-4 năm rồi ko ăn lại ở đây, hôm nay tiện đường nên tạt vào. Bước vào quán bàn chật kín, chỉ còn trống 2-3 bàn. Nhìn đông vậy cũng xác định là sẽ phải đợi lâu rồi. Mình order xong, nhìn đồng hồ là 20:30. Mình gọi 1 bát cháo sườn gan ngô, order cho mình là 1 bạn trông cũng lớn tuổi, chắc tầm ngoài 30. Ngồi được tầm 15' mình hỏi có đồ chưa, thì bạn nhân viên ấy bảo chị đợi 1 lúc quán đang đông khách. 10' sau hỏi lần nữa vẫn bảo đợi 1 lúc. Mình có thắc mắc là có bàn vào sau mình sao lại thấy lên đồ trước, thì bạn ấy trả lời bằng thái độ rất khó chịu "người ta đến trước chị đấy, mới chuyển từ bàn trong ra" rồi đi thẳng. Vài phút sau bạn ấy quay lại dọn bàn bên cạnh và bảo bếp em báo đợi 1 lúc nữa. Lúc này là 20:57 và mình đã hết kiên nhẫn rồi, mình bảo 1 lúc là bao lâu, 5' hay 10'? Thì bạn ấy đáp là "bếp chỉ bảo 1 lúc nữa". Mình quyết định không ăn nữa, và có tỏ thái độ không hài lòng về bạn nhân viên phục vụ. Bạn ấy nghe thấy và cứ thản nhiên dọn bàn lau bàn.
Quán đông khách nên phục vụ chậm mình rất thông cảm, nhưng với thái độ của bạn nhân viên lớn tuổi đó thì thực sự không chấp nhận được. Bỏ tiền ra đi ăn mà cứ như mình đi ăn xin không bằng. Thái độ kiểu "không có mày quán bố vẫn đông nhé". Một câu chị thông cảm hoặc xin lỗi chị cũng không có, từ đầu đến cuối phục vụ khách bằng cái bản mặt hằm hằm. Thôi cạch mặt từ đây nhé! P/s: ảnh cop trên mạng

[GÓC TẨY CHAY] cháo Đài Loan Phan Đình Phùng