Súp cua Hoa - 75 Ô Chợ Dừa
Nghĩ cảnh chiều mùa đông tạt vào quán gọi bát súp kèm đĩa miến cua, tối về đắp chăn bông cày phim bộ khỏi phải nấu cơm rửa bát lạnh lẽo thấy sướng dã man ý các bạn ạ :))))
Ở HN thì không có nhiều lựa chọn cho súp cua lắm, mình hay ăn ở Súp cua Hoa: 25k bát súp cua, 45k đĩa miến xào. Định lượng hơi ít, dạo này đang giảm cân nhưng lần nào cũng phải combo 1 súp 1 miến thì mới ấm lòng cô Lợn được 🤣.
Súp nóng hổi, đậm đà, độ sánh vừa, 25k nhưng cũng có thịt cua thật chứ không đến nỗi nào đâu nha.
Miến cua xào thơm nức nở, họ bỏ thịt càng cua phía trên nhìn bắt mắt lắm, cho khá nhiều thịt nha. Sợi miến xào ngon, bạn nào thích ăn đậm như mình thì cho thêm tí xì dầu thì best luôn.
Quán bán cả các loại hải sản khác như ốc, bề bề, hàu,.. Mà mình toàn đi ăn lẻ nên chưa thử được. Có bạn nào ăn rồi cho xin tí review nhé 😚.
Điểm trừ là quán gỡ thịt cua không kĩ đôi khi bị sót cái màng cua, ăn hơi mất hứng 😶. Nhân viên thường xuyên mặt một cục kiệm lời nên ai thích pvu niềm nở thì ko nên qua đây nhé, ko lại ăn mất ngon.
À, khuyên chân thành nên tới quán ăn vì mấy lần gọi ship về mở ra toàn bị hụt hẫng thôi 😒.
-----------------------------------------
Súp cua Hoa - 75 Ô Chợ Dừa
Súp 25k Miến nhỏ 45k, các món khác chưa ăn nên ko biết ạ.
#LợnLợnsDiary #súpcuaHoa #LợnLợnĐốngĐa
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây