Tâm sự về cơm nhà

Mình thích ngắm những mâm cơm nhà, và cả nấu những mâm cơm nhà, vì mỗi chữ cơm nhà thôi đã gợi nên rất nhiều sự ấm áp, quây quần và no đủ

Nhà mình có một chiếc chồng và những đứa trẻ mê cơm nhà, cũng phần vì là thói quen nên mọi người đều lười đi ra ngoài, chỉ ăn tiệm vào một vài dịp đặc biệt. Mình thì không hẳn là chiều chồng hay chiều con, chỉ là thấy việc nấu cơm mỗi ngày (chỉ cần sắp xếp một xíu) cũng nhẹ nhàng thôi và hơn hết là cơm nhà thì nhiều rau hơn, tiết kiệm hơn và hợp khẩu vị hơn.
Tuy gọi là cơm nhà, nhưng mình vẫn thường xuyên đổi món (búnmiếnbánh mì) cho cả nhà đỡ ngán và đổi hình thức (cơm phầncơm mâmcuốn chấm) các con nhỏ hào hứng hơn với mỗi bữa ăn.

Cơm nhà là một phần kí ức tuổi thơ ôm ấp cho các con khôn lớn, là nơi mời gọi các con khi đi xa vẫn luôn nhớ trở về

Tâm sự về cơm nhà

Tâm sự về cơm nhà

Tâm sự về cơm nhà

Tâm sự về cơm nhà

Tâm sự về cơm nhà

Tâm sự về cơm nhà

Tâm sự về cơm nhà

Tâm sự về cơm nhà

Tâm sự về cơm nhà

Tâm sự về cơm nhà

Tâm sự về cơm nhà

Tâm sự về cơm nhà