Tết Đoan Ngọ: Vịt Nướng Không Dầu Và Ký Ức Quê Hương
#Yêu_bếp
Hôm nay đã là tết đoan ngọ rùi, lại gần hết năm các ông ạ. Dịp này ở quê em là râm ran tiếng Vịt gọi bầy, là dịp con rể đi tết bố vợ, mỗi ông sẽ xách mấy con vịt mang xuống nhà bố mẹ vợ để đánh tiết canh, làm một mâm cúng toàn món liên quan đến vịt.
Bố em cũng có hai ông con rể rồi mà chưa lần nào được nhận vịt vì con cái toàn ở xa. Nhưng năm nào mẹ cũng làm 1 con, đánh tiết canh cho ông đỡ tủi thân 😅. Đúng như dự đoán, em vừa gọi điện về thì bà bảo đang vặt lông vịt 😍
Em không biết làm món tiết canh, nhưng em biết làm vịt nướng bất bại bằng nồi chiên không dầu. Cũng coi như đón cái tết đoan ngọ xa quê 🥰
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây