Gà Rơi Từ Tàu Vũ Trụ Xuống Nhà Huyền CaĐấy! Quanh Năm Em Nấu Nướng Thì Kh

GÀ RƠI TỪ TÀU VŨ TRỤ XUỐNG NHÀ HUYỀN CA

Đấy! Quanh năm em nấu nướng thì không sao, được ngày Tết, em dậy đi chợ sớm từ 6h, NYC em dậy thịt gà cúng Tất niên và Giao Thừa em thấy mừng rơi nước mắt 😁
Tưởng yêu thương vợ lắm! Lại còn lấy cả nồi to ra đun nước thịt gà trên bếp điện từ trong khi ấm siêu tốc có! Thôi! Kệ, sợ nói lại tự ái!
Rồi khi em múa may quay tròn trong bếp với giò, thịt trâu xào khế chua, nem hải sản, tôm he hấp xả thì.... Ối! Thôi!
Gà của em nó rơi từ trên tàu thám hiểm Mặt Trăng xuống cmnr 🙄.
Dở khóc, dở cười, gà bị đa chấn thương, gẫy cổ 360° bỏng da đùi trái 80%, hỏng cơ quan sinh sản, tụt da đùi dưới, đứt gân 2 chân. Khả năng hồi phục không có 😢
Đang định quyét bột nghệ cho mà thấy đa chấn thương vậy! Chán, chả buồn quyét nữa!
Vậy có khi các cụ xe lại dễ 😁
Tết nhà các cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, ông nội ơi!
Có lẽ đây là bài viết cuối cùng của em Huyền trong năm nay. Em xin kính chúc admin Chúa cùng toàn thể BQT và 2,2triệu thành viên trong GR năm mới KHỎE_ NHIỀU TIỀN_THÀNH CÔNG!