Tết Thứ 2 “Bếp Vắng Mẹ Chồng”Nhớ Cái Hồi Chưa Lấy Chồng, Tết Em Cứ Tểnh T
Nhớ cái hồi chưa lấy chồng, Tết em cứ tểnh tềnh tênh vì mọi thứ đã có ba má lo. Mà không chỉ Tết, ngày thường cũng toàn bố mẹ làm nên nhiều khi bố em hay trêu “con gái không biết làm gì sau lại trả về nơi sản xuất thôi con ạ”. Hay có lần nhà có việc, em lại có nhã hứng vào bếp chuẩn bị 1 mâm cơm. Ăn thì cũng được nhưng bố em bảo “sờ xẩm thế này đến đêm mới cho nhà chồng ăn cơm à con”. Sau lần ấy không thấy em có nhã hứng gì nữa, bố mẹ yên tâm hẳn.
Đến khi lấy chồng, e đi làm nên cũng không phải nấu nướng mấy. Sau hơn 1 tháng thì em có bầu, mọi việc toàn bố mẹ chồng làm cho, rửa bát bố mẹ cũng không cho động tay. Mẹ chồng em nấu ăn rất ngon, mấy mâm cỗ bà cũng tự tay làm từ A-Z rất hiếm khi đặt bên ngoài. Nhiều khi em nghĩ nếu không có bố mẹ chồng thì không biết như thế nào, chắc em đặt từ a đến á luôn.
Bé nhà em được 15 tháng thì mẹ chồng em mất, em thầm hứa sẽ thay mẹ chu toàn mọi việc trong gia đình. Nhưng với một người hiếm khi vào bếp thì quả thực rất khó. May có gia đình chồng tâm lý, bố chồng và hai chị luôn chỉ bảo từng tí một. Đặc biệt là anh nhà em, lúc nào cũng động viên vợ “món nào không biết thì tra trên mạng, nếu lần đầu em nấu chưa ngon thì em lại nấu lần 2, lần 3,...cái gì khó quá thì mua sẵn”. Em tự lên menu hàng tuần, ghi lại chi tiêu hàng tháng, học hỏi thêm các công thức nấu ăn trên Youtube và đặc biệt là Group Yêu Bếp.
Rồi cũng tốt dần lên, sau 2 năm vắng mẹ chồng giờ em cũng đã tự làm được kha khá và đây là thành quả Tết này của em ạ.
#YeuBep
#TetNhamDan2022
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây