THÂM NIÊN QUÁN BÚN CHẢ HƠN 20 NĂM NGỰ TẠI CON PHỐ BÙI NGỌC DƯƠNG

THÂM NIÊN QUÁN BÚN CHẢ HƠN 20 NĂM NGỰ TẠI CON PHỐ BÙI NGỌC DƯƠNG 🌟
.

Quán bún chả này mình cũng nghe nói tới khá là nhiều rồi đó, chị mình kể rằng đã ăn ở đây từ hồi mẫu giáo mà giờ bả ấy 24 tuổi rồi, bán chắc khoảng 20 năm rồi đó
Thịt ở đây tớ thấy quạt cháy xém ngon lắm, có 2 loại thịt . Chả băm vừa tới, pha lẫn chút mỡ ăn mềm mà không hề rời rạc, nhìn miếng chả óng ánh màu vàng cánh gián đã thấy nhỏ dãi rùi nè. Thịt cô chú tẩm ướp tròn vị phết!
Nước mắm ở đây thì tớ thấy vừa miệng tớ, còn đứa em đi cùng thì thấy hơi ngọt so với khẩu vị của nó
Thêm một điểm cộng nữa là ở đây là có rau muống chẻ, món này tớ thấy ít ở đâu có lắm vì khâu làm nó hơi cầu kì
Bọn tớ có gọi thêm mỗi đứa 1 chiếc nem rán, nem đây vỏ mỏng giòn rụm đó nhưng nhân hơi độn tí xíu nên ăn hơi ít thịt và nhiều giá
.
Bún chả: Đầu ngõ 42 Bùi Ngọc Dương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

THÂM NIÊN QUÁN BÚN CHẢ HƠN 20 NĂM NGỰ TẠI CON PHỐ BÙI NGỌC DƯƠNG

THÂM NIÊN QUÁN BÚN CHẢ HƠN 20 NĂM NGỰ TẠI CON PHỐ BÙI NGỌC DƯƠNG

THÂM NIÊN QUÁN BÚN CHẢ HƠN 20 NĂM NGỰ TẠI CON PHỐ BÙI NGỌC DƯƠNG

THÂM NIÊN QUÁN BÚN CHẢ HƠN 20 NĂM NGỰ TẠI CON PHỐ BÙI NGỌC DƯƠNG