Tham Gia Nhóm Mình Lâu Rồi Mà Mình Chưa Có Gì Để Khoe Với Cả Nhà. Nhìn Mọi Người Đăng
Mình là cô giáo dạy tiểu học, luyện viết chữ đẹp cho các con. Mình có tận 10 hoa tay cơ, nhưng mà bếp núc còn vụng về lắm!
Vì là cô giáo nên ngày nào cũng tiếp xúc với trẻ nhỏ nên mình yêu đời và tâm hồn trẻ lắm. Hihi. Mình rất thích hoa, thích cắm hoa, thích nấu ăn, trang trí, chồng và đồng nghiệp học chọc là: “hay ra zẻ, hay bày zẻ quá à.”
Trước đây cuộc sống vất vả quá nên để thoả đam mê và cho các học trò ngon miệng thì lúc nấu mình luôn cố trang trí thật bắt mắt. Giờ đây cuộc sống khá hơn mình mới dám nghĩ đến và tập tành cắm hoa ạ. Vì công việc quá bận nên chưa có nhiều điều kiện để thoả đam mê nhưng mình luôn tranh thủ vì “yêu bếp” là món ăn tinh thần thật cần thiết đối với bản thần mình.
Mình xin chúc cả nhà thật nhiểu sức khoẻ!😍
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây