Thư gửi Kolja - Tình yêu và gia đình
Anh sẽ bất ngờ khi nhận được lá thư này lại bằng tiếng Việt. Em biết anh sẽ dùng google translation và chỗ nào tối nghĩa thì tối nay em sẽ dịch lại cho anh.
Em được bạn mời tham gia một nhóm bếp núc và đọc được nhiều câu chuyện thú vị về những người đàn ông của họ. Em tràn trề lòng tin yêu vào con người và tình yêu họ dành cho nhau. Em mỉm cười vì sự vui tính dí dỏm trong các câu chuyện của họ. Tình yêu nơi đâu cũng đều xinh đẹp tuyệt vời và cùng chung thứ ngôn ngữ nồng nàn của trái tim. Phụ nữ nào cũng là để yêu. Và đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều xứng đáng với hạnh phúc.
Điều đầu tiên em nghĩ đến là chúng ta của những năm về trước, em đã xem lại video anh phát biểu trước gia đình và bạn bè trong lễ cưới của chúng ta, em lại khóc như lần đó em đã khóc khi anh nói anh đã vượt bao đại dương chỉ vì em.
Ngày mình hẹn hò em chỉ nghĩ cho lòng ta đẹp và cho đời thêm ý nghĩa, em chẳng muốn nghĩ đến một gia đình vì thật phức tạp, em đã có đôi gái từ cuộc hôn nhân trước và anh thì chưa từng làm chồng và làm cha lần nào. Rồi anh cầu hôn và em lo lắng phập phồng say yes.
Anh đưa em và 2 đứa nhỏ về quê anh Copenhagen chung sống. Anh nấu nướng và làm việc nhà như bản năng và phản xạ của một người đàn ông biết tự lo cho mình làm em không có gì chê trách. Quan trọng là em luôn biết mình có bạn đồng hành và em không đơn độc để đối đầu với mớ việc không tên và không ai ghi nhận được gọi chung là Việc Nhà. Em thích cách mà chúng ta đang làm, em không chờ anh mà tự sửa đồ trong nhà khi em biết mình làm được. Anh không nề hà bất cứ việc gì xung quanh chúng ta.
Ban đầu em xác định trong tư tưởng mình sẽ là cầu nối của tình yêu hay bất hoà trong cuộc sống giữa anh và tụi nhỏ. Nhưng không, anh và tụi nhỏ nhanh chóng về một phe và anh nhiều lần ở giữa giảng hoà giữa em và tụi nhỏ của em. Lần anh đi công tác ở Na Uy, em mắng các con và chúng khóc mếu nói nhớ anh, là khi em biết anh và các con đã không còn ranh giới bố dượng và con riêng nữa rồi. Việc làm cha với anh như chẳng có gì bỡ ngỡ. Có đôi khi anh chủ động rút kinh nghiệm những gì anh nghĩ mình có thể làm tốt hơn cho con. Chẳng bao giờ anh nín cười được với những tiếng cười khúc khích hay những trò nghịch ngợm của chúng. Anh hay đùa là em cứ tái hôn là bố mới của lũ trẻ đều tốt hơn bố cũ nên anh phải cố gắng để lũ trẻ không bao giờ có thêm bố mới nữa. Anh cho chúng những gì tốt nhất mà tuổi thơ anh có được.
Anh dạy em chơi và đồng hành với con bằng suy nghĩ trẻ thơ và mộng mơ như chúng ta đã từng như thế. Em học từ anh việc suy nghĩ toàn những điều tích cực và làm nhiều việc nhỏ theo hướng tích cực để có một kết quả tất nhiên là tích cực. Em học anh việc tự trào phúng bản thân trước các tình huống không như mong đợi. Anh dạy em đừng nghĩ về những điều không thể. Anh cũng dạy em phải học hỏi không ngừng. Em hiểu trọn vẹn từ "bạn đời" nhờ anh. Em yêu anh bằng tình yêu rất nhẹ nhưng ngọt như kẹo bông màu hồng 😘❤️.
May mắn chỉ là một từ mang tính ước lệ để nói về sự hài lòng với hiện tại, nhưng để có được may mắn thì chúng ta mỗi ngày phải làm rất nhiều việc tích cực nho nhỏ, cũng như bước qua các giới hạn của bản thân. Em rất vui khi anh đọc những dòng này hoặc em sẽ càng vui hơn khi em truyền được một ít cảm hứng cho các bà mẹ đơn thân rằng cứ hẹn hò, cứ dấn thân, cứ tích cóp việc nhỏ tích cực, một ngày kia Người Đàn Ông Ấy cũng đến bên bạn và chỉ dành riêng cho bạn mà thôi.
#ViệcNhàCóAnh
#Thửtháchtháng3
#DanOngDamDang
#YêuBếp
#EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây