#Thửtháchtết2022 #ĐóntếtbiếtđủĐể Những Món Đồ Cũ Không Cũ Em

#ThửTháchTết2022 #ĐÓNTẾTBIẾTĐỦ

ĐỂ NHỮNG MÓN ĐỒ CŨ KHÔNG CŨ

Em từng có một bài viết về chủ đề "làm đồ chơi cho con từ những món đồ tái chế", nhưng mọi người biết đấy, tái chế đâu chỉ giới hạn ở việc làm ra những món đồ chơi.
Tái chế là biến những món đồ đã cũ thành mới, khiến những món đồ tưởng vô dụng thành có ích. Vừa khiến hạn chế rác thải, giảm thiểu chi phí tiêu dùng, giảm được cả các loại chi phí xử lý rác...
Tái chế chính là một hình thức "mua sắm" giá rẻ và có ích cho môi trường, cho nền kinh tế 👍.
Nó còn giúp kích hoạt sự thông minh, sáng tạo, cần cù lao động của con người chúng ta, mang lại niềm vui, sự thỏa mãn đam mê của rất nhiều người.

Tết đến!
Người ta sắm đồ mới, thì em, em cũng có đồ mới nhé 🥰
Nhà em hơi nghèo tí thôi, nhưng mà không thiếu thốn cái gì đâu. Em chỉ chưa muốn sắm , chứ em mà đã quyết tâm thì kiểu gì em cũng sắm được nhiều thứ hay ho lắm đấy 😚😚

Bằng chứng đây này, con nhà người ta có ngựa bập bênh, không xanh thì hồng, đơn điệu quá, lại trùng lặp. Riêng con em á, em sắm cho hẳn quả xe bập bênh không đụng hàng ai, biển số chính chủ luôn 🏍

Các bà nội trợ sắm ghế, sắm thang để đứng lên với đồ trên cao. Em cũng theo kịp thời đại, thay vì em trèo hẳn lên cái bàn hay là kiễng chân, thì em cũng nhanh nhẹn sắm một cái bục phù hợp với mình, tuy ít tiền nhưng dùng bền dã man, quăng quật thoải mái, hơn 2 năm chưa một lần hỏng hóc gì 👍👍

Người ta mua hoa tươi để ngắm, em cũng có hoa. Mà hoa nhà em chẳng bao giờ tàn, không cần tưới tắm, chăm bón 🌼🌼🌼

Rồi lọ cắm hoa, giá để sách, lọ gia vị, đồ chơi cho con, em sắm sửa không thiếu thứ gì luôn 🥰🥰

Có nhiều cái em "sắm" không được, thì em xách dép lên, du lịch qua những nơi phân loại rác "sang, xịn, mịn, đẹp" tìm kiếm những thứ hữu ích cho mình👍
Quanh khu em ở, họ phân loại rác rất chi tiết. Và rất có ý thức bỏ rác, bởi họ biết nhiều món đồ họ bỏ đi vẫn có thể có ích với người khác.
Túi đựng rác thì phải mất tiền mua. Nhiều loại rác khi vứt đi, người chủ cũ phải mua tem niêm phong từ quản lí chung cư, dán vào đồ đó và nộp phí (1000, 2000, 3000 hoặc 5000 won... hoặc hơn nhiều với những đồ cồng kềnh như giường, tủ lạnh, tủ quần áo, ghế bàn...) nên việc vứt rác cũng phải cân nhắc.

Trước khi lấy đồ về từ khu để rác, bác bảo vệ đều hướng dẫn em như thế, bác dặn:
- cần thì hãy lấy, vì khi đem bỏ lại đây, sẽ phải mua tem niêm phong dán vào và nộp phí tương ứng.
Nên đôi khi, cũng như việc mua sắm, hay việc vứt rác, việc lấy một thứ gì đó từ khu để rác để tái sử dụng cũng phải cân nhắc thật kĩ tới việc có nên lấy món đồ đó hay không.

Tết đến trước cửa nhà rồi, phải sắm sửa chứ mọi người. Tiền ít thì sắm ít thôi, hoặc như em, sắm sửa hoành tráng vào để có cái tết xanh, sạch, đẹp ạ 🥰
Gì chứ, Tết mà, cái gì cũng mới, vừa sạch đẹp lại tiết kiệm...thì ai mà chẳng vui 🥰🥰

Mà đâu cần đợi đến Tết.
Bất kể ngày nào trong năm, chúng ta cũng có thể "sắm" đồ mới cho mình, cho con trẻ, cho người thân và cho chính tổ ấm của mình. Để căn nhà nhỏ không quá đơn điệu, để người thân yêu của mình có thêm đồ mới, để những thành phố, những vùng quê trở nên xinh đẹp hơn 🌼

Việc tái chế, tái sử dụng đồ cũ hay tái chế rác thải không phải là thể hiện sự nghèo đói hay thiếu thốn. Nó là việc làm có ích,góp phần bảo vệ môi trường và đem lại niềm vui cho con người 🥰🥰

Đây không chỉ là sống xanh mà còn là biết đủ. Nếu biết đủ trong mọi hoàn cảnh thì cuộc sống lúc nào cũng đủ đầy, cũng hạnh phúc ❤

Tết đến xuân về, kính chúc nhà nhà người người năm mới an lành, hạnh phúc, đủ đầy, ấm no và sống tích cực mỗi ngày ạ 🌼❤❤🎆🎆🎆🎆🎆

#Ươmmầmvuimới
#TếtSốngXanh

Mọi hình ảnh và nội dung bài viết tham dự Thử Thách "Đón Tết Biết Đủ" đều thuộc bản quyền của nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitcheb Family). Các đơn vị truyền thông muốn chia sẻ thông tin vui lòng liên hệ fanpage Admin Yêu Bếp để được hướng dẫn.