Tết đủ đầy là Tết có đủ người thân
#đóntếtbiếtđủ
MẤT BAO LÂU ĐỂ NÓI “ CON YÊU BỐ MẸ NHIỀU LẮM”
Tết là dịp để mọi người trong gia đình gặp nhau sau một năm vất vả lo toan cuộc sống. Nhưng có lẽ Tết năm nay có biết bao gia đình chỉ mong được đón Tết đủ đầy, hạnh phúc năm nay không phải là dư được bao nhiêu, kiếm được nhiều hay ít mà hạnh phúc đơn giản năm nay chẳng phải là gia đình mình còn đủ thành viên hay sao.
Trải qua đại dịch lịch sử để rồi không biết bao nhiêu gia đình không còn đầy đủ thành viên chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, nhiều lắm những đứa trẻ còn chưa hiểu được yêu thương là gì đã trở thành trẻ mồ côi.
Có phải chăng trải qua những mất mát chúng ta mới hiểu được giá trị của tình thân. Vậy, liệu rằng chúng ta đã mất bao lâu và đã kịp nói “Con yêu Bố Mẹ nhiều lắm”.
Nhiều lúc cứ nghĩ câu nói ấy đơn giản lắm. Nhưng đã mấy ai ôm Bố Mẹ thật chặt và nói con yêu Bố Mẹ. Mà đôi khi có người cả đời vẫn chưa thể nói và không có cơ hội để nói điều đơn giản ấy.
Tết, dịp cả nhà quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những hành trình trong suốt một năm vừa qua. Cũng là dịp ít ỏi ta quay trở về cùng ngồi ăn với Bố Mẹ bữa cơm.
Ngày còn bé…
-Út ơi, cơm nước chín rồi coi đi rửa tay rửa chân rồi vô ăn cơm, xong rồi có chơi thì ra chơi tiếp.
- Chờ con xíu, con đang bắn lỡ dỡ ván bi. Má ăn trước đi, lát con ăn sau.
Uhm, thì lúc nhỏ Nẫu cũng hay vậy, nhiều lúc Má chuẩn bị cơm xong rồi nhưng cứ ham chơi rồi để Má đợi miết.
Mà lớn lên Nẫu thấy tụi bạn cũng vậy, nhiều lúc đang chơi Mẹ gọi về ăn cơm thì bảo chờ xíu con về nhưng rồi có được mấy đứa về. Hay lớn lên một xíu thì dạo này công việc con bận quá nên không về nhà thường xuyên được.
Uhm, nhiều lúc vậy đó. Không biết có khi nào chúng ta nghĩ ước mơ của Ba Mẹ là gì chưa.
“ Mẹ cũng quên dần quên, ước mơ của Mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của Mẹ chính là con
Là niềm vui của con
Là ngôi nhà, là gia đình”
Nghe bài hát “ Ước mơ của Mẹ” của Quân AP mà lòng như nghẹn thắt lại vì nhớ lại ước mơ của Má ngày xưa là làm sao có được ngôi nhà nho nhỏ bằng gạch như nhà người ta để mưa gió phải thấp thỏm sợ sập.
Hay anh Đen Vâu hát rằng:
“ Mang tiền về cho Mẹ
Đừng mang ưu phiền về cho Mẹ”
Nhưng mà Tết này có biết bao nhiêu người chẳng còn Mẹ để mà mang tiền về nữa rồi.
Mẹ lúc nào cũng vậy:
“ Gió liêu xiêu dáng Mẹ gầy so
Vì cả ngày chẳng có gì no
Mẹ không dám ăn
Không dám mặc
Không dám tiêu cũng chỉ vì lo ( lo cho con)”
Mẹ là thế đó, có cái gì ngon cũng dành hết cho con, đi chợ người ta cho mấy trái mận cũng bỏ bị đem về cho con, cái nón rách nát cũng chắp vá đội đi cũng chỉ vì để dành tiền cho con.
Nhiều lúc muốn ôm Ba Má thật chặt và nói yêu Ba Má nhiều lắm nhưng con đâu còn cơ hội. Cũng bởi vì thế mà cứ mỗi khi Tết đến lòng con như thắt lại. Có những vết thương không hề chảy máu, cũng không phải trở trời lại đau nhưng cứ đến những ngày mà nhìn những gia đình đông đủ xum vầy nỗi đau không còn Ba Má lại như muốn bóp nghẹt trái tim con.
Nhiều khi Tết đủ đầy là Tết có đầy đủ người thân quây quần bên nhau. Cũng hông cần sắm sửa gì nhiều đâu, chỉ cần ở bên nhau những ngày đầu năm là hạnh phúc lắm rồi. Và hãy tranh thủ dịp Tết để nói lời yêu thương đến Bố Mẹ nghen. Nhiều khi Bố Mẹ cũng chỉ mong những điều giản đơn ấy vào những ngày Tết thôi đấy ạ. Làm gì làm nhớ mang yêu thương về cho Bố Mẹ để cả nhà có cái Tết đủ đầy ạ.
#Ươmmầmvuimới #TếtSốngXanh
“Mọi hình ảnh và nội dung bài viết tham dự Thử Thách “Đón Tết Biết Đủ” đều thuộc bản quyền của nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family). Các đơn vị truyền thông muốn chia sẻ thông tin vui lòng liên hệ fanpage Admin Yêu Bếp để được hướng dẫn.”
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây