Bố là tất cả, bố ơi bố ơi
#Esheepkitchen
#Mượnbếpyêumình
#Heforsheathome
#YêuBếp
Phần 1: BỐ LÀ TẤT CẢ, BỐ ƠI BỐ ƠI
- Sắp sinh nhật rồi, con gái thích gì?
+ Con thích làm sinh nhật ở nhà mới!
- Ohhh, chỉ còn ít ngày nữa là đến sinh nhật của con. Trong khi còn 3 phòng nữa bố cần phải làm lại đường điện, sau đó thì sơn tường, dán giấy... rất nhiều việc trong khi chỉ có 1 mình bố làm thôi, không có thợ và không có một ai giúp đỡ!
+ Con với em và cả mẹ nữa sẽ làm cùng bố!!!
Ông bố trẻ chỉ biết xoa đầu con rồi cười...
Anh vẫn thế, chẳng bao giờ nói lời hứa điều gì, mà mỗi khi như vậy, đều im lặng, nhưng mình biết anh luôn cố gắng để thực hiện điều mà người khác mong chờ.
Chồng mình là người đúng giờ cả trong sinh hoạt hàng ngày, bất kể ngày thường hay cuối tuần ngày nghỉ. Sáng vẫn 5:30 tỉnh giấc, nhâm nhi tách cafe rồi theo dõi tin tức một mình, nếu là cuối tuần không phải đi làm hay đi học, thì anh luôn để vợ con ngủ đến hơn 8h, có hôm gần 9h chồng chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, vào phòng đánh thức thì 3 mẹ con mới tỉnh. Sau bữa sáng, anh luôn dành thời gian còn lại cho gia đình, và sửa nhà hay nấu ăn cũng không ngoại lệ!
Căn nhà mua thêm cách đây 2 năm của 2 vợ chồng mới chỉ sửa lại đc phòng khách và bếp, 3 phòng còn lại từ đó đến nay chưa có thời gian để sửa, một phần do anh bận đi làm cả tuần, phần vì hàng xóm muốn thuê lại để tá túc trong thời gian họ cũng sửa nhà của họ. Cứ thế 2 năm trôi qua, đến hôm nay nó mới dần được hoàn thiện.
Mặc dù căn nhà nhìn bề ngoài thì là mới, bởi chủ nhà cũng mới sửa lại căn bếp, sơn lại tường đẹp đẽ, nhưng với kinh nghiệm là một chuyên gia về điện, chồng mình sau khi mua lại đã bắt tay vào đục tường để đi lại tổng thể đường điện mới cho cẩn thận, lâu dài. Do việc thuê thợ ở Đức khá đắt, phần vì lại có nghề nên anh thích tự làm lấy cho yên tâm, hơn nữa việc hoàn thiện sớm hay muộn không quan trọng vì gia đình vẫn có nhà khác để ở.
Hôm nay, con gái lại mong muốn được làm sinh nhật trong nhà mới, nên ông bố đã tranh thủ. Anh không hứa với con bé điều này, nhưng mình biết anh đang rất cố gắng để thực hiện điều mà con gái mong muốn!
Nói là đục tường chạy hết lại điện của 3 phòng, sau khi chát xi măng lại thì thấy cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, và cứ như chỉ là trò đùa, nhưng hàng ngày nhìn thấy anh cặm cụi trong đống ngổn ngang bụi bặm, rồi máy cưa máy khoan và đống dây điện loằng ngoằng chằng chịt các kiểu, mới thấy thương và yêu người đàn ông vì gia đình của mình biết bao nhiêu...
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây