Trải nghiệm ăn bún đuối tại chợ Đồng Xuân - Cảm giác buồn và tiếc nuối

TRẢI NGHIỆM ĂN BÚN ĐUỔI TẠI CHỢ ĐỒNG XUÂN

Vì mình khá buồn nên mình xin phép lên bài luôn. Hôm qua khoảng tầm 10h bọn mình đi chơi về nên khá đói, bọn mình chọn ăn bún nhưng hôm nay quán quen của mình hết hàng sớm nên bọn mình đã chọn ăn tại một quán ngoài vìa hè.
📍 Địa chỉ mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng là quán thứ 3 từ hướng cầu long biên rẽ xuống hướng về chợ và đối diện chợ Đồng Xuân luôn ạ
🍜 Đồ ăn thì ngon không có gì đáng nói cả nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác. Bọn mình vừa ăn xong thì mấy anh công an phường đến dẹp các quán ăn tại vìa hè và mấy hàng bán quần áo xung quanh. 4 bọn mình ăn xong cũng đứng dậy luôn để các cô thu nhanh bàn ghế. Bàn bọn mình đứng lại chờ các anh công an đi rồi mới trả tiền.
Xong lúc bạn mình ra thanh toán thì mới nghe thấy các cô bảo bị thu hết bàn ghế, mấy bàn kia chạy đi hết không trả tiền cô 😞 Nhìn các cô vất vả bán hàng đêm hôm, hành động nhanh tay thu bàn ghế vì không có tiền để nộp phạt mà mình chỉ muốn thở dài.
Ai cũng vì miếng cơm manh áo nên mong mng nghĩ cho họ một chút ạ. Có thể lúc đó mọi người sợ bị phạt nên vội đi về, để lần sau trả tiền thì không sao ạ. Chứ một buổi tối bán được chẳng bao nhiêu mà 5 6 bàn chạy hết như thế thì …
Nên là ai có quên trả thì lần sau nhớ quay lại ủng hộ và thanh toán nốt nha ❤️
Cảm ơn admin đã duyệt bài của mình !
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )