Trải nghiệm không được tốt tại No.1986Tranh thủ cho chuyến đi phượt nhẹ ở Hải Phòng

Trải nghiệm không được tốt tại No.1986
Tranh thủ cho chuyến đi phượt nhẹ ở Hải Phòng thì bọn mình có tìm tới quán No.1968 Coffee tại số 33 Đinh Tiên Hoàng qua lời review phải thử của rất nhiều bạn đã từng tới.
Ấn tượng đầu tiên của mình là quán vô cùng rộng, kết hợp với phong cách decor rất độc đáo và đẹp mắt kết hợp rất nhiều không gian xanh. Chị em nào tới thì đảm bảo sống ảo cả ngày cũng không hết góc chụp.
Menu của quán khá đa dạng về đồ uống, từ cafe máy, cafe truyền thống, cafe thủ công cho tới các loại trà bánh. Giá cả giao động từ 40~120k/đồ, đắt rẻ thì mình sẽ không nhắc tới.
Bọn mình gọi một iced cappuccino( pha bằng hạt arabica, 65k), một trà xoài nha đam(55k), một latte nóng( pha bằng hạt columbia, 75k), và ba bạc xỉu đá. Tổng hết 330k
-Về đồ uống:
+Iced cappuccino: không biết là do mình trước giờ uống nhầm cappu hoặc quán này có kiểu pha khác lạ mà bạn mình lại được nhân viên trả cho 1 cốc trông chả khác gì macchiato chocolate kèm một tách sốt scl nhỏ bên cạnh 🙄. Thôi thì không dám review vị vì
+Latte nóng: Pha bằng hạt columbia thì mình đánh giá ở mức ổn, không bị lem sữa, tulip art được.
+Trà xoài nha đam: Nhạt nhoà, không rõ vị trà, chỉ thấy chua chua của xoài cắt miếng và vị nha đam
+Bạc xỉu đá: Cốc khá là đẹp mắt, uống có độ đậm ngọt vừa đủ, cafe không bị khét khá là thơm , đánh giá món này ổn nhất trong mấy món chúng mình gọi
-Về phục vụ: Đây là vấn đề đáng nói
Bọn mình từ lúc ngồi order xong tới khi ổn định chỗ ngồi thì 10phút bạn nvien xin phép mang ra hai cốc latte và trà xoài trước. Bọn mình sau đó ngồi đợi thêm 15p nữa vẫn chưa thấy đồ còn lại đâu nên hỏi bạn nvien bàn là đồ có chưa thì chỉ được báo là sắp có rồi. Tiếp tục thêm 10phút nữa vẫn chưa thấy gì trong khi thấy các bạn nvien mang đồ ra cho các bàn tới sau rồi, mình có bảo các bạn nếu như chưa pha đồ thì cho bọn mình huỷ vì đã 30p trôi qua vẫn chưa thấy đồ uống còn lại đâu. Và câu trả lời lúc đó bọn mình nhận được là: “Cafe bọn em đang nghiền nên chưa có ạ”.
Tóm lại là để có một đơn đồ đầy đủ 6 món nhóm mình đã phải chờ hơn 30phút với không một lời giải thích và take care từ các bạn nvien, chỉ khi mình gắt lên đòi huỷ đồ để đi về thì mới được mang ra. Oke quán đông khách lúc đó thì mình hoàn toàn có thể thông cảm, nhưng nếu như đã bắt khách đợi đồ như vậy thì mình mong muốn phải có một lời giải thích rõ ràng ngay từ đầu chứ không phải sự ngó lơ và hời hợt như vậy.
Với chất lượng phục vụ như vậy thì mình không thể recommend quán này vào list phải tới trong foodtour Hải Phòng được. 🙄

Trải nghiệm không được tốt tại No.1986Tranh thủ cho chuyến đi phượt nhẹ ở Hải Phòng

Trải nghiệm không được tốt tại No.1986Tranh thủ cho chuyến đi phượt nhẹ ở Hải Phòng

Trải nghiệm không được tốt tại No.1986Tranh thủ cho chuyến đi phượt nhẹ ở Hải Phòng

Trải nghiệm không được tốt tại No.1986Tranh thủ cho chuyến đi phượt nhẹ ở Hải Phòng

Trải nghiệm không được tốt tại No.1986Tranh thủ cho chuyến đi phượt nhẹ ở Hải Phòng