Tranh thủ dịp này về nước đi ăn quán nào mà thấy ổn ổn là lại review cho các a xị em

Tranh thủ dịp này về nước đi ăn quán nào mà thấy ổn ổn là lại review cho các a xị em nha 🙆🏻‍♀️💯

Trước khi đến với bài review hôm nay thì mình xin đính chính là mình là đứa dễ ăn, rất ít khi chê, hầu như là k biết chê đồ ăn luôn ấy 🐷 Các bài review của mình hầu hết đánh vào thái độ phục vụ của quán thuiii. Nên nếu k hợp khẩu vị của ai thì các bạn cũng đừng trách mình nha vì mỗi người một vị haha 🤦🏻‍♀️

Đây là quán lẩu ở trong Mipec Tây Sơn, quên k để ý tên quán là gì 😥 Nhưng nó là quán lẩu Hongkong, nằm trên vị trí của quán Maneki Neko cũ ạ.

Điểm cộng đầu tiên là về không gian quán. Cách bài trí đã thay đổi hoàn toàn so với hồi Maneki Neko, tạo cảm giác khá thoải mái và rộng rãi, ánh sáng vừa đủ để sống ảo 😂 Cái này mình cho 10 đỉmmm nhuôn 💯

Điểm cộng tiếp theo và chính là yếu tố quan trọng để mình quyết định làm một bài review - chính là thái độ phục vụ của nhân viên ở đây 💁🏻‍♀️ Take care khách cực tốt 💯 Nhân viên lễ phép, quản lý cũng khá chu đáo. Hai mẹ con gọi bufet thịt 199k thì nvien báo đang đc giảm giá xuống là hơn 170k (k nhớ giá lắm hic hic). Mặc dù bạn nvien giới thiệu set hơn 200k có cả hải sản nhưng vì mẹ mình k thích hải sản nên đã order set buffet thịt. Trong ảnh lf lượt đồ ăn đầu tiên. Nhà mình ăn hết cái nào là nvien lại tự động mang khay mới ra, mà mình phải bảo các bạn ấy trả lại cho bếp. Vì nhiều quá k ăn hết ấy. Nhà mình gọi thêm có 1 khay thịt ngoài và 1 âu rau thui, mà hai mẹ con đã no bụng lắm rồi. Đành dặn bạn nhân viên là khi nào mình gọi thêm thì hẵng mang ra nhé cho khỏi phíiii 😆 À được chọn nước lẩu nha. Mình gọi nước lẩu Thái Tom Yum

Tiếp theo là về nước chấm. Có một quầy riêng để khách tự mix nước chấm nha. Bên cạnh mình thấy còn có quầy buffet hoa quả và kem nữa. Mà do nhà mình k gọi gói buffet đó nên k ăn, nên là k comment nhaaa 😶

Đánh giá về độ vừa miệng thì nước lẩu mình cho 10 điểm, thịt ăn ngon k bị mùi đông lạnh như các quán khác, nước chấm thì có cái sốt gì cho vào ấy (bạn nvien có giải thích mà mình k để ý -.-), ăn khá lạ, khuyến khích thử haha 🙆🏻‍♀️

Kiểu ăn uống như thế này bên kia mình cũng hay ăn, có thể nói là k quá rẻ cũng k quá đắt . Không bàn tới độ vừa miệng thì thái độ nvien phải nhấn mạnh là lễ phép lịch sự 💯 Cảm giác đi ăn được nâng niu ấy =)))

À thêm 1 điểm quan trọng nữa là khu bếp của quán. Khu bếp của quán có vẻ giống bên Nhật, treo cái mành ngắn ngắn thui, nghĩa là vẫn nhìn được 1 nửa vào bên trong. Mình ngồi nhìn mãi, thấy sàn bếp và các giá đồ trong đó khá sạch. Cảm quan thôi thì thấy khá là thích vì để giữ bếp của 1 quán ăn sạch là điều khá khó. Đúng k ạ các bạn bếp ui 😂💁🏻‍♀️ Ý mình là nhìn thoáng qua ý ạ.

Giờ đến điểm trừ duy nhất nè. Khi các bạn nvien thấy bát đĩa trống, các bạn sẽ tự động ra thu dọn. Ở bên kia mỗi khi dọn đồ như vậy sẽ phải hỏi khách, ở đây các bạn cứ auto dọn đi, hơi hụt hẫng nhưng k trách đc, văn hoá mỗi nước 1 khác 😀 Nhà mình ăn thì hơi tốn nước lẩu, mấy lần đầu order thêm thì oke, đến lần cuối thì mình nghe nói loáng thoáng là hết ròi, nhưng bạn nvien k thông báo gì với mình mà auto chan thêm nước sôi vào, làm nhạt mất nước lẩu của mình 😞 May lúc đó mình chỉ cần đủ nước để nhúng thịt ăn nốt cho đỡ phí thôi nên tạm chấp nhận đượttt 😆

Góp ý nho nhỏ là lúc dọn bàn nha. Khách vẫn ngồi đó thì các bạn k nên đổ hết đồ hổ lốn vào cái nồi lẩu . Biết là cuối giờ các bạn cần dọn nhanh còn tan ca. Nhưng ở bên kia, leader của mình có nói là nếu làm thế trước mặt khách, khách sẽ cảm thấy mất ngon miệng. Hnay mình dính thì mình mới thấy đúng haha. Nhưng ksao đó là sự vô ý thôi, còn thái độ nvien vẫn best. Các bạn vẫn nói là “Chị thanh toán xong rồi thì e xin phép dọn bàn ạ”.

Đó là quan điểm của mình khi trải nghiệm dịch vụ tại đây. Còn các pạnnnn thì sao ạ? Hãy recommend cho mình một vài quán lẩu (lẩu nước or lẩu nướng) đều được để nếu có dịp mình sẽ tới trải nghiệm nha 💓

Edit: Mình mới tìm hiểu thì quán tên là IPOT nha cả nhà

Tranh thủ dịp này về nước đi ăn quán nào mà thấy ổn ổn là lại review cho các a xị em