Trời lạnh lại nhớ món bánh cuốn, nhớ cảm giác xì xụp thìa nước dùng nóng hổi. Bánh

Trời lạnh lại nhớ món bánh cuốn, nhớ cảm giác xì xụp thìa nước dùng nóng hổi. Bánh cuốn Cao Bằng ở HN thì nhiều, nhưng ngon và chuẩn vị như ở đây thì đúng là hiếm 😋 Mình ở Tuyên Quang nên ăn quen bánh cuốn nước xương rồi, lại đã có cơ hội thử cả bánh cuốn ở Cao Bằng nên quán này chắc cũng sẽ hợp khẩu vị với nhiều bạn TQ, CB, HG... như mình 🥰
Quán ở 193 Trung Kính, thực ra đây là quán cafe, có cái biển nhỏ đề bán bánh cuốn thôi, nên chắc mọi người đi qua cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Nếu không phải được người bạn dân Cao Bằng gốc giới thiệu có lẽ mình cũng sẽ bỏ qua một địa chỉ ăn ngon như vậy 😿 quầy tráng bánh ở ngay cửa, chủ quán ngồi tráng trong lồng kính, nên mọi người có thể yên tâm về vấn đề vệ sinh. Điểm cộng nữa là măng ớt ngâm ở đây siêu ngon, và vì đây là quán cafe nên bàn ghế, thìa đũa nhìn cũng rất sạch. Mình có ăn bên quán 179 Trung Kính rồi nhưng cảm giác không được sạch sẽ bằng nên vẫn thích bên này hơn 😋 Bánh thì như các bạn thấy đấy, được tráng rất mỏng, nhân thịt đầy đặn. Một suất đầy đủ gồm 1 trứng tráng, 1 giò và 1 đĩa bánh 4 chiếc (trong ảnh có 2 đĩa vì lúc chụp ảnh này mình đang bầu, ăn hơi nhiều 😂😂) Giá hình như là 35k/suất. Mình chỉ đi ăn buổi tối thôi nên cũng không rõ ban ngày có bán không nữa. Vì ở cữ lâu rồi không được ra ăn nên cũng không nhớ chính xác được, bạn nào biết thì cmt bên dưới nha 😍

Trời lạnh lại nhớ món bánh cuốn, nhớ cảm giác xì xụp thìa nước dùng nóng hổi. Bánh