Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá nhiều nỗi lo toan. Mặc dù cho đến giờ, dường như những lo toan bộn bề cuộc sống chưa bao giờ vơi đi cả.
Nhưng cách mình suy nghĩ thì đã khác đi rất nhiều, và mỗi ngày đều cố gắng nghĩ tích cực hơn một chút, để cảm thấy cuộc sống bớt mệt mỏi hơn, công việc bớt nhàm chán hơn và bản thân thấy yêu đời hơn.
Thời gian mình ở văn phòng chiếm gần như ½ thời gian 1 ngày của mình nên dù thế nào đi nữa, tìm ra cách để yêu khoảng thời gian này nhiều hơn một chút, giúp công việc bớt stress đi một chút là việc cần thiết vô cùng.

Mình thường tận dụng những khoảng thời gian nghỉ để cắm 1 lọ hoa từ những bông hoa còn tươi trong giỏ hoa bị bỏ đi quá vội, hay để làm 1 bông hoa từ giấy và cành khô, hay tận dụng hộp carton làm một chiếc giỏ nhỏ xinh đựng kẹp giấy.
Tất cả, nghe có vẻ rất bình thường, nhưng lại chính là những thứ giúp mình thấy yêu mình hơn, và mình đã làm được điều đó – yêu thương chính mình, mọi lúc, mọi nơi ❤

Mình có những đồng nghiệp vô cùng đáng yêu, những người thi thoảng “hành” mình là chính, nhưng lại giúp đỡ hỗ trợ mình rất nhiều trong công việc.
Thỉnh thoảng, bất ngờ, mình nhận được những nho nhỏ, nhưng hàm chứa trong đó là tình cảm rất đáng trân trọng, là nguồn động viên tinh thần rất lớn với mình.
🍀 Như là hôm trước, tự dưng có 1 bạn ra hỏi: “chị thấy set lọ này đẹp không? Em định mua để làm quà tặng cho…” thì bất ngờ mấy hôm sau, thấy set lọ nằm ngay trên bàn làm việc của mình. Sao lại không yêu? Thì ra, là bạn í thấy mình thích hoa lá cành, mà mình toàn kiểu “đồng nát” dùng lại những chai lọ mà thường mọi người quăng đi 😀
🍀 Như là bỗng một hôm, em A mang lên cho mình 2 quả bơ, vì em vẫn nhớ là mình đã từng nhắn là muốn mua bơ mà em ấy đã từng post trên FB, lâu lắm rồi, ngay đến cả mình cũng không còn nhớ.
🍀 Như là một hôm đến VP thấy trên bàn để sẵn hoa, lại có cả sẵn lọ, chỉ vì mình muốn cắm hoa loa kèn mà không có lúc nào đi mua.
🍀 Như là…
Còn nhiều nhiều lắm, nhưng có những điều mình muốn giữ cho riêng mình.

Nếu đồng nghiệp của mình đọc được những dòng này, hãy đón nhận như một lời cảm ơn chân thành nhất từ mình. Mình thấy thực sự biết ơn những yêu thương này, để mình nhận ra rằng, chỉ khi mình yêu bản thân mình, thì năng lượng tích cực đó sẽ lan tỏa, và thực sự, như cách mọi người hay nói, rằng “vũ trụ sẽ hồi đáp” – để mình nhận được thật nhiều yêu thương ❤

Đọc lại thấy mình viết thật lủng củng, chẳng theo dòng mở bài, thân bài, kết luận gì cả, nhưng đây thực sự là những cảm xúc mình đang có, và mình muốn “viết” chúng ra, để giải phóng cảm xúc của chính mình. Đây thực sự là cách mình thấy yêu bản thân mình hơn – điều mà trước đây mình không thể nào làm được.

Cảm ơn Yêu Bếp đã tổ chức 1 cuộc thi rất ý nghĩa ❤❤❤

#MượnViệcYêuMình
#MượnĐồngNghiệpYêuMình

#MượnBếpYêuMình
#HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5
#YêuBếp
#EsheepKitchen

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá

Trước đây, mình vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực. Phần lớn là do cuộc sống quá