Malatang the Manor - Review
Trước thấy có bạn review Malatang the manor, thấy khen suýt xoa nên hnay cũng cùng chồng xách cái mông lên đi ăn thử.
Ngay gần cty mình, nên mình tìm ra quán cũng nhanh, bạn nào ko rõ cái khu này, chắc cũng tìm mỏi mắt. vì nó nằm cạnh hàng Von Chic nhưng lại k có mặt tiền cửa hàng ra bên ngoài như Von, mà chỉ có một mặt quay vào trong khuôn viên của hai toà đôi Sudico.
Vào quán, cũng sạch sẽ, nhỏ nhắn, xinh xắn. Đại đa số khách la người Hàn. Trưa nay mình ăn, có đúng hai vc mình ng Việt. Phục vụ khá ok, trừ việc ko có ai ra dẫn đường chỉ lối cho những người mới đi ăn thử lần đầu. Ông chủ ng Hàn kiêm luôn bưng bê, khách hàn vào thì gt nhiệt tình, khách Việt vào thì tự thân xoay xở, ko biết phải bắt đầu từ đâu. May mình có đọc trc bài review nên cũng tự biết đướng ra quầy đồ tươi sống, tay rổ tay kẹp, gắp gắp chọn chọn...nếu ko chắc cũng ngôi quê độn một chỗ mất...chẹp
Quầy đồ tươi gồm rau nấm, mỳ miến, hải sản...nói chung là đồ tươi, sạch sẽ, cũng khá đa dạng. Gắp 1 hồi lưng cái rổ ra cân là cũng tèn tén ten 380k , thêm 50k 1 lạng thịt bò nữa là 430k... Mình chọn xào cay tê, ít cay, ít cay thôi cung đã cay rồi nhé, các bạn k ăn đc cay mấy xin đừng lầm lỡ chọn cay vừa :)). Gọi thêm chai bia Trung cho đúng điệu vs một bát cơm trắng cho chắc dạ, rồi hai vc lại dắt tay nhau về chỗ đợi chờ :)))
Sau 1 vài đôi ba câu chuyện thì cái chảo cay tê cũng xuất hiện cho bàn “then then ” (bàn 10 ạ, mình nói theo ngon ngữ ông chủ) :)) Lưng rổ của tui xào ra có nhiêu đó thôi ạ, nhìn hơi ít, cũng hơi buồn tí. Nhưng thôi bù lại cai vị nó cung ngon. Kiêu xào vs gia vị cay của lẩu tứ xuyên hoà quyện với mùi thơm của dầu vừng vs tỏi. Nói chung la sự kết hợp khá hài hoà của ẩm thực Trung-Hàn.
Ăn 1 hồi khô mồm định làm bát canh cay tê nhưng ck mình ngăn cản. May ko gọi vì ăn đến cuối cai chảo xào kia, là 1 vũng mỡ ló rạng. Rau củ thịt thà cuối chảo thấm đượm tình thương của dầu mỡ. Ngấy muốn xỉu. Mọi ng có thể nhìn ảnh vùng mỡ tử thần ở dưới ạ. Nhưng thôi, tinh thần dầu mỡ bất diệt của món trung là vậy.
Ah còn chai bia trung kia 330ml giá la 50k ạ, thấy uống vị cũng ko có gì đặc biệt, ck mình bảo vậy, chứ mình cũng ko rành bia bọt.
2 người 1 chảo kia, 1 chai bia vs 1 bát cơm, tất toán là 490k ạ. Nói chung 7/10 điểm. Điểm cộng là đồ rất tươi, mực bạch tuộc tôm đều tươi rói.
Tips cho mọi ng ăn sau, gắp ít mấy cai xiên que thôi ạ, vừa nặng mà ăn ko có ngon. Rau vs hải sản giá lên bàn cân bằng nhau 50k/100g, nên mạnh dạn gắp nhiều mực vs bạch tuộc vào ạ. Nấm tuyết cũng rất ngon, nên thử.
Sẽ quay lại vào 1 ngày nào đó thèm dầu mỡ!
Ah, khi ra về, ng hàn thì đc chào rất to, còn ng Việt là cứ thế lầm lũi đi ra thôi nhé! chẹp! 🥴 ko vui lắm, nhưng mình dễ tính, nên mình cũng bỏ qua, mà ko bỏ qua thì cũng biết làm gì đâu ạ, chả lẽ vào bắt chào lại :))))))))
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây