Vẽ tranh kính: Mang sắc màu vào ngôi nhà của bạn
Tôi luôn bị thu hút bởi nghệ thuật tranh kính của Tiffany & Co. và thường mất hàng giờ để ngắm nghía những bức tranh kính cửa sổ, cửa vòm có ánh lắng lung linh xuyên qua trong các nhà thờ hay trong những công trình kiến trúc cổ mỗi khi có dịp.
Tôi luôn ước mình có thể tự tay vẽ những bức hoạ lung linh như thế trong ngôi nhà của mình nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực. Cho đến tận đầu năm nay, khi đến thăm bảo tàng nghệ thuật The **Metropolitan Museum** of Art ở New York, chiêm ngưỡng cả buổi những tác phẩm tuyệt vời của **Tiffany** & **Co** được trưng bày ở đó, khi trở về tôi đã quyết tâm biến ước mơ của mình thành hiện thực. Kết quả là một cơ số ô cửa sổ của nhà tôi đã được bôi vẽ. Tuy còn lâu mới đạt ở mức được coi là nghệ thuật nhưng tôi rất vui với những ô cửa mới này.
Nhà tôi nằm trên đồi, phía trước mặt là biển, bốn xung quanh đều là cửa sổ, hai phòng tắm và một cửa sổ bếp những nhà nằm cao hơn có thể nhìn thấy bên trong, thế nên chúng được dán kín hoặc treo mành. Tôi đã tháo mành và bóc kính để mặc những chiếc áo mới cho những ô cửa đó.
Nếu bạn nào muốn thử môn này thì đây là cách tôi làm
Nguyên liệu
- Sơn kính các màu, loại transparent của Pebeo hoặc marabu glass art
- Liner Marabu Relief Paste hoặc Pebeo
1. Thiết kế tranh bạn muốn
2. Vẽ bằng bút dạ nháp trước
3. Dùng Liner loại vẽ trên kính vẽ đường viền
4. Tô màu, 2-3 lượt mỗi lượt sơn cần chờ cho sơn khô hoặc lấy máy sấy tóc sấy khô mới vẽ đè lên.
Trước khi vẽ lên cửa sổ, tôi thực hành trên các loại chai lọ thuỷ tinh trước. Vì sơn loại này rất khó tẩy sau khi khô nên bà con đừng dại dột chơi lớn. Hãy thử nhỏ, sai nhỏ, luyện cho đến khi thành thạo rồi mới vẽ tranh lớn D
Đơn giản thế thôi ạ. À, để những ai nghĩ rằng mình không thể vẽ có thêm cảm hứng thử, tôi kể về bản thân một chút. Từ bé đến lớn tôi chưa từng vẽ cái gì, cũng không nghĩ mình có thể vẽ. Cho đến khi cả thế giới lockdown trong đại dịch Covid 19, tôi mới bắt đầu lên mạng học vẽ qua youtube. Tôi làm được chắc chắn bạn cũng sẽ làm được thui, chỉ cần bạn muốn.
Ps. Thiệt khổ cho anh chồng tôi, vớ phải con vợ dại ngã vào cái gì là mê đắm cái đó. Sau hoa hồng, thìa bạc, vẽ vời, thêu thùa thì giờ chị ý đang mê mẩn với nghệ thuật vẽ tranh trên kính.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây