Gấu mẹ vi đại
Đọc đến đây trong đầu các bạn có thấy bóng dáng mơ hồ của 1 người phụ nữ dịu dàng, tóc dài ngang vai không ? Nhưng không, mình « đàn ông » chính hiệu từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách và sức khỏe. Thì phải vậy mới tự cáng đáng được 03 đứa nhỏ khi chồng suốt ngày đi công tác. Tuy 1 mình xoay xở với 3 đứa nhỏ nhưng đam mê với ngôi nhà và căn bếp giúp mình luôn cảm thấy hứng thú, sáng tạo không mệt mỏi, tìm tòi khám phá ra rất nhiều công thức nấu ăn của các đầu bếp chuyên nghiệp. Chồng và các con mình luôn bị bất ngờ hấp dẫn khi đến bữa ăn.
Mỗi lần đi du lịch hay đi ăn với chồng con, mình luôn cảm nhận và ghi nhớ hương vị các món ăn. Đi ăn ở đâu, ăn món gì là trong đầu mình đã tưởng tượng ngay cách nấu và gia vị cho món đó. Nghĩ đến là thấy thăng hoa rồi ! Bề ngoài đàn ông không son phấn, nước hoa , quần áo nhưng tâm hồn luôn hướng về căn bếp nhà ! Đi du lịch, mua sắm chỉ quan tâm đến các gia vị, đến ẩm thực vùng miền mình đến. Khi đứng trong bếp mình mới thấy bản năng phụ nữ của mình trỗi dậy.
Không phân biệt đồ Nam, đồ Bắc, đồ tây, đồ ta, đồ chay, đồ mặn, cái gì mình cũng làm được hết. Chồng (mặc dù là người ngoại quốc) và con mình cũng ủng hộ hết mình, không chê bất cứ món vùng miền nào mình làm.
Hạnh phúc gia đình phần lớn nằm trong tay người phụ nữ. Người phụ nữ như mình đẹp, không dịu dàng đằm thắm nhưng gia đình rất ấm êm, ông chồng luôn thương mến ủng hộ vợ hết mình bởi ổng biết không thể xa vợ được, cái bụng ổng đã quen ăn những gì vợ nấu. Mặc dù có ăn nhà hàng 5 sao cũng không có cảm giac ngon và vừa khẩu vị mình như món vợ nấu. Ổng ghiền vợ cũng 1 phần là do món ăn mình nấu. Các con cũng luôn mong chờ đến bữa ăn. Nghĩ đến đây thôi thì làm gì còn cảm gíac mệt mỏi, chán nấu ăn nữa mọi người nhỉ ? Chưa kể cứ vào bếp là mình thăng hoa quên hết sầu lo nữa cơ !!!
#MượnBếpYêuMình
#HeForSheAtHome
#ThửTháchTháng5
#YêuBếp
#EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây